TACOMA – Ông Muhammad Zahid Chaudhry, 52 tuổi, một cựu binh Quân Đội Hoa Kỳ, nhà hoạt động và lãnh đạo cộng đồng, đã bị giam giữ sau khi đến tham dự cuộc phỏng vấn nhập tịch ở Tukwila. Vợ ông, bà Melissa Chaudhry, người từng tranh cử vào Quốc Hội năm 2024, cho biết bà không được thông báo lý do chồng mình bị giam giữ.
Hàng chục người biểu tình đã tập trung bên ngoài Trung Tâm Giam Giữ của Sở Di Trú và Hải Quan (ICE) ở Tacoma để kêu gọi trả tự do cho ông và lên án các chiến thuật trấn áp di dân trên toàn quốc của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.
Bà Melissa Chaudhry nghẹn ngào nói với đám đông biểu tình: “Đây không chỉ là về Zahid. Đây là về tâm hồn của nước Mỹ. Lời hứa của đất nước này rất đơn giản nhưng sâu sắc. Tự do và công lý cho tất cả mọi người. Những lời đó không phải là có điều kiện.”
Tính đến ngày 11 tháng 8, hơn 60,000 người đang bị giam giữ trong các cơ sở di trú trên toàn quốc, tăng 54% so với tháng Giêng, theo báo cáo của tờ The New York Times. Gần 380 người bị giam giữ mỗi ngày.
Nhiều viên chức dân cử và các tổ chức hoạt động trên khắp tiểu bang đã kêu gọi trả tự do cho ông Zahid. Những người thân yêu phát biểu tại cuộc biểu tình cho biết ông Zahid là một người cha, nhà hoạt động và thành viên cộng đồng nhiệt huyết, người có nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng.
Ông đã sống ở Hoa Kỳ khoảng 25 năm và đã làm việc để nhập tịch từ những năm 1990. Năm 2010, ông Zahid đã chiến đấu chống lại việc trục xuất khỏi Hoa Kỳ sau khi nhận tội sử dụng hộ chiếu và thẻ tín dụng giả ở Úc. Một thẩm phán di trú Hoa Kỳ đã ra phán quyết vào năm 2018 để tái khẳng định quyền cư trú của ông. Hoa Kỳ đã kháng cáo quyết định này, dẫn đến một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra tại Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ. Tòa Án Số Chín đã ban hành lệnh đình chỉ việc trục xuất ông Chaudhry cho đến khi vụ án kết thúc.
Bất chấp việc không được phép xem cuộc phỏng vấn, bà Melissa Chaudhry vẫn đưa ông Zahid đến cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, biết rằng các viên chức di trú có thể trục xuất ông vì lý lịch của ông.
Theo tin từ Seattle Times.