Một biểu ngữ kêu gọi điều tra vụ cháy Eaton đã gây ra tranh cãi tại Lễ diễu hành Hoa hồng (Rose Parade) vào thứ Năm vừa qua, sau khi nó bị gỡ bỏ khỏi một chiếc xe hoa đoạt giải. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của khán giả toàn cầu.
Biểu ngữ được gắn trên xe hoa “Rising Together”, yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta điều tra về vụ cháy Eaton, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 19 người và phá hủy hàng ngàn ngôi nhà gần một năm trước tại Altadena.
Đoạn phim ghi lại cảnh một người mặc áo mưa đã gỡ bỏ và vò nát biểu ngữ khi xe hoa tiếp tục di chuyển. Chiếc xe hoa này sau đó đã giành được giải thưởng “Tưởng tượng xuất sắc nhất”.
Ban tổ chức Lễ hội Hoa hồng Pasadena xác nhận rằng biểu ngữ không phải là một phần trong thiết kế chính thức của xe hoa.
Trong khi những người ủng hộ các nạn nhân cho rằng đây là nỗ lực bịt miệng tiếng nói đòi công lý, thì những người liên quan đến cuộc diễu hành lại đặt câu hỏi về thời điểm của hành động này. Một số người sống sót trên xe hoa bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng hành động này không phù hợp và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động gây quỹ.
Luật sư Shant Karnikian, đại diện cho hàng trăm nạn nhân vụ cháy Eaton, bảo vệ biểu ngữ, cho rằng nó phản ánh sự thất vọng của các gia đình. Ông Karnikian nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Tư pháp có quyền điều tra, và việc yêu cầu điều tra không phải là điều vô lý.
Hiện tại, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp California vẫn chưa đưa ra bình luận về yêu cầu điều tra. Vụ việc cho thấy sự bất đồng quan điểm giữa những người muốn công lý và những người cho rằng cuộc diễu hành không phải là nơi thích hợp để thể hiện các vấn đề chính trị.
Theo tin từ FOX 11, sự việc này làm dấy lên nhiều tranh cãi về việc liệu có nên đưa các vấn đề chính trị vào các sự kiện cộng đồng lớn hay không.































