Một bia tưởng niệm Thập Điều Răn đã được khánh thành trước công chúng tại tòa án hạt Tarrant County vào thứ Sáu vừa qua. Sự kiện này thu hút cả những người ủng hộ và những người phản đối. Những người ủng hộ cho rằng bia tưởng niệm phản ánh các nền tảng lịch sử của nước Mỹ, trong khi những người phản đối nhấn mạnh sự phân ly giữa nhà thờ và nhà nước.
Buổi lễ khánh thành diễn ra vào lúc 2 giờ chiều, với sự tham dự của nhiều người. Các diễn giả bao gồm Kelly Shackelford, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Viện First Liberty, và Tim Barton, Chủ tịch của WallBuilders. Bia tưởng niệm là kết quả của một cuộc bỏ phiếu năm 2025 của Tòa án, chấp nhận một khoản quyên góp từ Quỹ Di sản và Lịch sử Hoa Kỳ.
Quan điểm từ quan chức hạt Tarrant County: Thẩm phán hạt Tarrant, Tim O’Hare, phát biểu: “Tòa án hạt Tarrant, được xây dựng vào năm 1895, là một công trình mang tính bước ngoặt ở trung tâm thành phố Fort Worth. Bia tưởng niệm Thập Điều Răn ghi nhận các nguyên tắc đã định hình nên lịch sử nước Mỹ, làm cho nó trở thành một sự bổ sung hoàn hảo cho khuôn viên tòa án”.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản đối. Một số người biểu tình đã mang theo các biểu ngữ phản đối việc dựng bia tưởng niệm, với các khẩu hiệu như “Bỏ phiếu loại bỏ chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc da trắng ra khỏi văn phòng”, “Không được ham muốn tài sản của người khác” và “Không được giết Anthony Johnson Jr.”. Vụ việc sau liên quan đến một tù nhân trong nhà tù hạt Tarrant đã chết trong khi bị giam giữ vào năm 2024.
Sự việc này diễn ra sau một động thái khác ở Texas nhằm trưng bày các điều răn Cơ đốc giáo ở khu vực công cộng. Vào năm ngoái, các nhà lập pháp đã yêu cầu mỗi lớp học ở trường công lập trong tiểu bang phải trưng bày Thập Điều Răn. Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang sau đó đã ra phán quyết rằng luật này vi phạm Điều khoản Thành lập của Hiến pháp Hoa Kỳ, và ra lệnh cho một số học khu phải gỡ bỏ các áp phích khỏi lớp học.
Theo tin tức từ FOX 4 News.




































