Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra cách đây một thế kỷ, vào ngày 16 tháng 10 năm 1925, khi một chiếc xe điện Southern Pacific đâm vào một xe cứu hỏa ở Oakland. Vụ va chạm khiến xe cứu hỏa bị lật và xe điện trật bánh, đâm vào sân chơi công viên. Hậu quả là một lính cứu hỏa thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Vào thời điểm đó, theo tờ Berkeley Daily Gazette, một phụ nữ tên Cecelia Gollum đã kịp thời thổi còi báo động, giúp nhiều trẻ em đang chơi trong công viên tránh được nguy hiểm khi xe điện lao vào.
Cùng thời gian này, một chiến dịch rầm rộ diễn ra nhằm kêu gọi đóng cửa các cửa hàng vào các buổi tối trong tuần và ngày Chủ nhật. Một quảng cáo trên tờ Gazette thể hiện hình ảnh một người Neanderthal vung chùy, đe dọa phá hủy thành phố, tượng trưng cho sự man rợ nếu các cửa hàng mở cửa vào những giờ đó.
Chiến dịch này đặt ra nhiều câu hỏi: Liệu nó được khởi xướng bởi các chủ cửa hàng tạp hóa muốn giảm chi phí hoạt động ngoài giờ, những người theo chủ nghĩa truyền thống tôn giáo phản đối việc mua sắm vào Chủ nhật, hay các nhà hoạt động cộng đồng muốn cải thiện điều kiện làm việc và vệ sinh an toàn thực phẩm? Theo nguồn tin từ Mercury News.
Ngoài ra, các trại hè Berkeley mở cửa vào những năm 1920 rất được ưa chuộng. Số liệu cho thấy 797 người đã tham gia các trại hè Sierra của Berkeley vào mùa hè năm đó.