Tờ Berkeley Daily Gazette đưa tin cách đây một thế kỷ, vào ngày 26 tháng 11 năm 1925: “Một màn sương mù dày đặc chào đón Lễ Tạ Ơn ở Berkeley hôm nay”. “Vào một giờ sớm, những màn sương xám xịt đã lẻn vào thành phố, và khi ánh sáng ban ngày ló dạng, những địa danh quen thuộc đã bị che khuất khỏi tầm nhìn.”
Berkeley đã có rất nhiều hoạt động trong Ngày Lễ Tạ Ơn năm đó. Một trong số đó là buổi lễ ngoài trời “trong giảng đường tự nhiên của những ngọn đồi Berkeley, gần khu rừng bạch đàn phía sau đỉnh đồi Big C. “Ông Dean William Frederic Bade đã chủ trì buổi lễ Tạ Ơn ngoài trời sáng nay cho các thành viên của Câu lạc bộ Sierra và bạn bè của họ.”
Ở những nơi khác trong Berkeley, có “những buổi tụ tập gia đình bên lò sưởi” và ít nhất 12 buổi lễ nhà thờ Tạ Ơn. Tại một trong số đó, tại Nhà thờ Trưởng lão St. John’s trên Đại lộ College, Mục sư Stanley Armstrong Hunter tuyên bố “rằng Thượng Đế, không phải thiên nhiên hay con người, là nguồn gốc của mọi phước lành.”
Tờ Gazette tuyên bố: “Đối với người dân Berkeley cũng như toàn thế giới, Berkeley được biết đến như một cộng đồng lan tỏa sự thịnh vượng”.
Vào ngày Lễ Tạ Ơn năm đó, 150 “trẻ em thiếu dinh dưỡng” đã được ăn bữa tối gà tây tại Nhà thờ Cơ đốc Đại học trên Phố Dana và Đường Bancroft (một địa điểm hiện là một phần của khuôn viên UC Berkeley).
Vườn bách thảo: Tờ Gazette đưa tin ngày 27 tháng 11 năm 1925: “Là bước đầu tiên hướng tới việc phát triển các khu vườn bách thảo lớn hơn ở Strawberry Canyon, Đại học California đã quyết định xây dựng ngay lập tức một khu nhà chính mới, một nhà kính và rào chắn một khu vực rộng khoảng sáu mẫu Anh để chống sóc”.
Theo nguồn tin từ Bay Area News Group.








































