Berkeley: Nhìn lại năm 1925, Hội đồng thông qua việc tái phân vùng cho nhà tang lễ

VOJ Z HISTORY COL 0725 1 1

Cách đây một thế kỷ, Hội đồng Thành phố Berkeley đã chấp thuận việc tái phân vùng góc đường Grove (nay là Martin Luther King Jr. Way) và Derby Street cho một nhà tang lễ do người quản lý nhà tang lễ Edward Niehaus đề xuất.

Tòa nhà này vẫn còn tồn tại đến ngày nay và hiện đang được thành phố Berkeley sử dụng làm văn phòng. Theo Berkeley Daily Gazette, quyết định này đã chấm dứt hai năm tranh cãi về khu vực.

Trong một diễn biến khác, một nhóm cư dân có tên Channing Way Club đã tổ chức một cuộc họp để ngăn chặn một chủ đất người Mỹ gốc Phi xây dựng hai nhà gỗ trên khu đất của mình. Nhóm này đã kiến nghị Hội đồng Thành phố tạo ra một yêu cầu lùi 20 feet dọc theo Dwight Way để ngăn chặn việc xây dựng.

Ngoài ra, vào ngày 21 tháng 7 năm 1925, phiên tòa xét xử Scopes Monkey kết thúc với một bản án. John Scopes bị kết án phạt 100 đô la vì dạy thuyết tiến hóa.

Cũng trong năm 1925, William B. Brown, một cư dân Berkeley đã đến California trong cơn sốt vàng năm 1849, qua đời ở tuổi 99. Ông đã từng đến Alaska để tìm vàng ở tuổi 70. Theo thông tin từ Bay Area News Group.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú