Berkeley Nhìn Lại: Hội Đồng Thành Phố Phê Duyệt Địa Điểm Cho Chi Nhánh Thư Viện Mới Năm 1925

Một thế kỷ trước, Hội đồng Thành phố Berkeley đã phê duyệt mua đất xây chi nhánh thư viện Nam Berkeley. Tòa nhà sau đó trở thành nhà thờ. Bài viết cũng điểm lại các sự kiện nhỏ khác trong ngày, bao gồm việc bắt giữ sinh viên chơi khăm, sự cố với chó dại,…

VOJ Z HISTORY COL 1003 1 1

Cách đây một thế kỷ, vào ngày 29 tháng 9 năm 1925, Hội đồng Thành phố Berkeley đã bỏ phiếu để mua một khu đất tại góc đường Grove và Woolsey, nay là Martin Luther King Jr. Way, cho chi nhánh thư viện Nam Berkeley.

Công trình thư viện nhỏ xây dựng trên khu đất này theo phong cách Spanish Revival vẫn còn tồn tại, nhưng sau đó đã trở thành nơi sinh hoạt của Giáo hội Baptist Truyền giáo Ebenezer vào năm 1968. Tổng chi phí cho khu đất là 8.040 đô la.

Bài báo cũng ghi lại một số sự kiện nhỏ xảy ra cùng ngày năm 1925. Một cảnh sát đã suýt ngã khi cố bắt giữ những kẻ mà ban đầu bị nghi là trộm cắp nhưng hóa ra là sinh viên đại học chơi khăm. Một lính cứu hỏa đã phải đối phó với một con chó bị nghi dại tại nhà dân.

Ngoài ra, bài viết còn đề cập đến việc chuẩn bị của cảnh sát Berkeley cho trận đấu bóng bầu dục vào ngày hôm sau, các quyết định của Ủy ban Quy hoạch Thành phố về việc phân loại đường College Avenue và Grove Street, cũng như việc thực thi quy định đỗ xe mới, mang lại 220 đô la cho ngân khố thành phố từ 110 chủ xe bị phạt.

Bài viết được đăng tải trên Mercury News, trích dẫn từ Berkeley Daily Gazette.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú