Berkeley nhìn lại: Halloween năm 1925 được ghi nhận là ‘yên tĩnh nhất trong nhiều năm’

Halloween năm 1925 tại Berkeley được ghi nhận là yên tĩnh nhất trong nhiều năm, với các hành vi quấy rối nhỏ. Cùng năm, trung tâm thành phố chứng kiến bùng nổ xây dựng với nhiều tòa nhà mới. Bài báo còn kể về các câu chuyện khác như hoạt động bưu điện, hai du…

VOJ Z HISTORY COL 1107 1 1

Trở lại một thế kỷ trước, Halloween năm 1925 đã được báo cáo là “yên tĩnh nhất từ ​​góc độ cảnh sát trong nhiều năm”, theo tờ Berkeley Daily Gazette ra ngày 2/11/1925. Các hành vi “quấy rối” phổ biến bao gồm xịt xà phòng lên cửa sổ các cửa hàng (ảnh hưởng đến “hầu hết các cửa hàng ở trung tâm thành phố”), tắt điện sinh hoạt từ các bảng điện ngoài trời và “còilà ” rung chuông cửa” rồi bỏ chạy.

Trong khi đó, tại North Oakland, một công dân “bực mình vì các cậu bé chơi trò Hallowe’en vô hại trên Chabot Road” bằng cách “lăn lon thiếc trên hiên nhà”, đã “bắn vào đám trẻ”. Người này được cho là đã sử dụng súng trường cỡ 22 ly, “cà” vào ngực một thiếu niên 13 tuổi và bắn vào chân trái của một cậu bé 14 tuổi. Cả hai đã được điều trị tại bệnh viện Alta Bates.

Bài viết cũng điểm lại những hoạt động xây dựng sôi nổi tại trung tâm Berkeley vào năm 1925, với nhiều tòa nhà mới được xây dựng hoặc đang trong quá trình hoàn thiện, cũng như kế hoạch xây dựng một hệ thống cống mới trên đường Bancroft Way.

Ngoài ra, bài viết còn đề cập đến hoạt động gửi thư kỷ lục tại Bưu điện Berkeley với 8.500 lá thư chứa vé cho trận đấu Big Game sắp tới với Stanford, và hai thanh niên đến từ Bombay (Ấn Độ) đã đạp xe vòng quanh thế giới, dừng chân tại Berkeley để tham quan trước khi tiếp tục hành trình.

Bài báo này, được viết bởi nhà sử học cộng đồng Berkeley Steven Finacom, mang đến cái nhìn hoài niệm về một Berkeley của quá khứ, với những câu chuyện đời thường và các sự kiện lịch sử nhỏ.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú