Một thế kỷ trước, các doanh nghiệp sản xuất ở Berkeley đã khởi xướng một cuộc tranh luận kéo dài về việc phát triển đường Seventh Street thành trục đường chính, song song với đại lộ San Pablo, đi qua Emeryville. Theo tờ Berkeley Daily Gazette năm 1925, các doanh nghiệp muốn đường Seventh Street trở thành tuyến đường thẳng cho xe tải chở hàng, thay vì chuyển hướng sang đường Sixth Street tại Dwight Way.
Tờ Gazette ủng hộ ý tưởng này, cho rằng việc phát triển các trục đường chính là cần thiết để thu hút các ngành công nghiệp mới đến khu vực East Bay. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ cư dân khu West Berkeley, những người lo ngại về lưu lượng xe tải lớn đi qua khu dân cư của họ. Theo nguồn tin từ Berkeley Daily Gazette cho biết, sự việc này đã làm nổi bật sự khác biệt giữa lợi ích của các doanh nghiệp và cư dân trong khu vực.
Cùng thời điểm đó, phiên tòa “Scopes monkey trial” ở Tennessee cũng thu hút sự chú ý lớn trên các trang nhất báo chí. Vụ án này xoay quanh việc một giáo viên bị cáo buộc dạy về thuyết tiến hóa, đi ngược lại luật của tiểu bang. Phiên tòa gây tranh cãi đã làm nóng bầu không khí trong phòng xử án, với những tranh luận gay gắt về khoa học và tôn giáo.
Ngoài ra, một tòa nhà hai tầng mới xây ở ngã tư Ashby và Domingo avenues cũng được bán. Khu vực này được coi là đang trong giai đoạn phát triển kinh doanh ban đầu, theo ghi nhận của Berkeley Daily Gazette.