BERKELEY, California – Một phán quyết của tòa án yêu cầu những người vô gia cư đang sống tại Công viên Ohlone ở Berkeley phải rời đi trước cuối ngày 3 tháng 7. Đây là một thắng lợi cho nhiều cư dân địa phương, nhưng một số người đang sống trong công viên không biết họ sẽ đi đâu.
Janeen Milliken, một trong số những người sống tại công viên, đã bày tỏ sự đau lòng và lo lắng về việc phải rời đi. Theo ABC7 News, cô không biết mình sẽ đi đâu.
Một số cư dân địa phương cho biết họ lo ngại về lượng rác thải và tình trạng lạm dụng ma túy trong công viên. Naomi Stamper, một cư dân Berkeley, nói rằng tình hình này là một sự ô nhục đối với quốc gia.
Yesica Predo thuộc Liên hiệp Vô gia cư Berkeley đặt câu hỏi về nơi những người này sẽ đi tiếp theo. Một số người đã được hỗ trợ tìm nhà ở, như LaShondia Gates, người đã được bố trí một phòng khách sạn.
Thành phố Berkeley đã thông báo trước ba ngày cho những người phải rời đi và đề nghị cất giữ đồ đạc cá nhân của họ trong tối đa 90 ngày. Milliken, một người may mắn có xe hơi, đang lo việc chuyển đồ đạc của mình và một người bạn.
Theo ABC7 News, nhiều người vô gia cư vẫn chưa biết tương lai của họ sẽ ra sao sau khi rời khỏi công viên.