Berkeley: Dân biểu bức xúc vì khu ổ chuột vô gia cư ở công viên Ohlone vẫn tồn tại sau thời hạn dọn dẹp

Khu lều trại của những người vô gia cư tại công viên Ohlone ở Berkeley vẫn còn đó sau thời hạn chót mà thành phố đưa ra để dọn dẹp khu vực này, gây nên nhiều bức xúc trong cộng đồng.

Theo đài NBC Bay Area, một nhóm cư dân có tên Save Ohlone Park đang cân nhắc các hành động pháp lý để buộc thành phố phải thực hiện việc dọn dẹp. Ông Hossein Attar, một thành viên của nhóm, cho biết tình trạng sử dụng ma túy và trộm cắp tại khu vực này đã trở thành vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ông Attar nói thêm: “Đây là công viên dành cho trẻ em, cho mọi người, cho sinh viên. Nó không phải là nơi để sử dụng ma túy.”

Trong khi đó, các nhân viên xã hội từ Options Recovery Services đang nỗ lực giúp đỡ khoảng 40 người vô gia cư đang sống tại công viên để tìm kiếm nơi ở và các nguồn hỗ trợ khác. Tuy nhiên, theo ông Felix Velasquez của Options Recovery Services, hiện tại không có đủ chỗ ở cho tất cả mọi người.

Một thẩm phán đã bác bỏ nỗ lực của Berkeley Homeless Union nhằm ngăn chặn việc thực thi lệnh dọn dẹp của thành phố. Luật sư của liên đoàn, ông Anthony Prince, bày tỏ sự thất vọng và cho biết sẽ có một phiên điều trần khác về vấn đề này.

Greg Gurnick, một chủ doanh nghiệp và cũng là thành viên của Save Ohlone Park, gọi tình trạng này là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ông cho biết hơn 400 người đã ký vào một bản kiến nghị yêu cầu dọn dẹp khu lều trại ngay lập tức.

“Mọi người đang phải chịu đựng. Những người trong công viên đang khổ sở. Hàng xóm thì căng thẳng và sợ hãi khi sử dụng công viên. Nó không còn là một không gian an toàn,” ông Gurnick nói.

Thành phố Berkeley cho biết họ đã bị kiện để ngăn chặn các hành động tiếp theo tại công viên Ohlone và từ chối bình luận thêm vì đây là vấn đề đang chờ tòa án giải quyết, theo NBC Bay Area.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú