Một bệnh viện tại Tennessee vừa lên tiếng phủ nhận việc đã đồng ý với yêu cầu của các quan chức tiểu bang về việc tắt thiết bị hỗ trợ tim cho một tử tù trước ngày hành quyết dự kiến vào tuần tới.
Theo lời khai của một quan chức Bộ Cải huấn Tennessee, Bệnh viện Tướng quân Nashville (Nashville General Hospital) ban đầu được cho là sẽ vô hiệu hóa thiết bị tim của tử tù Byron Black vào ngày trước khi hành quyết, nhưng sẽ không thực hiện vào ngày hành quyết như thẩm phán đã yêu cầu. Thẩm phán sau đó đã cho phép Black được chuyển đến bệnh viện vào buổi sáng ngày hành quyết.
Tuy nhiên, hôm thứ Tư, bà Cathy Poole, người phát ngôn của Bệnh viện Tướng quân Nashville, cho biết trung tâm y tế này chưa bao giờ đồng ý tham gia vào quy trình này và khẳng định bệnh viện “không có vai trò nào trong các vụ hành quyết của Tiểu bang.” Tuyên bố này đã tạo thêm một trở ngại đáng kể cho vụ kiện đang diễn ra, vốn dựa vào lời khai trước đó của tiểu bang về sự tham gia dự kiến của bệnh viện.
Luật sư của Black cho rằng thiết bị tim của thân chủ sẽ liên tục sốc điện nếu ông ta bị tiêm thuốc độc pentobarbital, nhằm phục hồi nhịp tim bình thường. Tuy nhiên, phía tiểu bang lại bác bỏ điều này và cho rằng ngay cả khi có sốc điện, Black cũng sẽ không cảm thấy.
Bà Poole cũng cho biết nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhà tù, thuộc hợp đồng với Bộ Cải huấn Tennessee, đã không liên hệ với lãnh đạo phù hợp của Bệnh viện Tướng quân Nashville với yêu cầu vô hiệu hóa thiết bị tim cấy ghép. Bà nhấn mạnh bất kỳ khẳng định nào về sự tham gia của bệnh viện đều là quá sớm.
Các kháng cáo về vụ việc này vẫn đang được tiến hành, trong khi thời gian đến ngày hành quyết đang cạn dần. Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về việc các chuyên gia y tế tham gia vào các vụ hành quyết, điều mà hầu hết các chuyên gia coi là vi phạm đạo đức y khoa.
Theo Associated Press, vụ việc này là một lời nhắc nhở về những phức tạp và tranh cãi xung quanh các quy trình hành quyết tại Hoa Kỳ.