Cựu Bệnh viện St. Elizabeth tại Khu Năm của Houston, một biểu tượng lịch sử phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Phi trong thời kỳ phân biệt chủng tộc, đã mở cửa trở lại với một diện mạo mới.
Sau một quá trình cải tạo kéo dài bốn năm với kinh phí 29 triệu đô la, tòa nhà lịch sử, từng bị bỏ hoang, nay đã được tái sinh thành khu nhà ở hỗn hợp mang tên St. Elizabeth Place. Dự án này đã tận dụng các tín dụng thuế lịch sử, cho phép bảo tồn nhiều chi tiết kiến trúc nguyên bản, bao gồm cả sàn terrazzo.
Lễ cắt băng khai trương đã đánh dấu một chương mới trong lịch sử gần 80 năm của tòa nhà. Nhiều thế hệ người dân địa phương đã có mối liên hệ tình cảm sâu sắc với St. Elizabeth’s, nơi họ đã chào đời hoặc chứng kiến những sự kiện quan trọng.
Theo tờ KHOU 11, 51% số căn hộ tại St. Elizabeth Place được dành cho các gia đình có thu nhập thấp, trong khi phần còn lại là căn hộ theo giá thị trường. Bà Kathy Flanagan Payton, Chủ tịch của Fifth Ward Community Redevelopment Corporation, cho biết dự án này là một phản ứng trước tình trạng đô thị hóa và nhằm bảo vệ di sản của các cư dân lâu năm, đồng thời mang đến cơ hội cho các gia đình có thu nhập thấp và chào đón những cư dân mới.
Dự án phục hồi này không chỉ mang ý nghĩa về kiến trúc mà còn là biểu tượng cho sự hồi sinh và phát triển của cộng đồng, giữ gìn giá trị lịch sử đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở hiện tại.