Tại Bệnh viện Corewell Health Children’s ở Royal Oak, bang Michigan, một truyền thống ấm áp đang diễn ra hàng đêm, thắp sáng hy vọng và niềm vui cho các bệnh nhi. Hàng đêm, vào lúc 8 giờ tối, những tình nguyện viên tụ tập bên ngoài bệnh viện, cùng nhau hướng ánh đèn pin lên bầu trời đêm và vào các phòng bệnh.
Trong khoảng 10 phút, những người tham gia cùng nhau hô vang “giấc mơ ngọt ngào” hướng đến các em nhỏ đang nằm viện. Đáp lại, các em cũng sử dụng đèn của mình để đáp lại tấm lòng của cộng đồng.
Bà Amanda Lefkof, một chuyên gia tâm lý trẻ em tại Corewell, chia sẻ: “Khi phải nằm viện, các em có cảm giác như thế giới bên ngoài đang tiếp tục chuyển động mà không có mình. Các em cảm thấy cô đơn, dường như bị lãng quên trong những ngày lễ”.
Cô bé Zoe Hostetter, 4 tuổi, đang điều trị hóa chất, cũng là một trong số những em nhỏ hưởng ứng hoạt động này. Ông của Zoe, ông Tim Schuele, cho biết: “Đó là một nhóm người lớn, các cháu không quen biết, nhưng các cháu nhìn thấy tình yêu thương được gửi gắm qua ánh đèn”.
Ông Kevin Barringer, có con trai từng nằm viện vì chấn thương cột sống vào năm 2020, cũng tham gia vào hoạt động này. Ông chia sẻ: “Trong hoàn cảnh này, các em nhỏ và các bậc cha mẹ cũng cảm thấy tăm tối. Việc có những người bên ngoài thể hiện sự quan tâm và gửi gắm ánh sáng đến, có ý nghĩa rất lớn”.
Bệnh viện cũng tổ chức các bữa tiệc ngày lễ, các hoạt động làm chăn và kể chuyện cho các gia đình. Một tình nguyện viên hóa trang thành ông già Noel đến thăm bệnh nhân trong phòng và tại các bữa tiệc. Sự kiện “Moonbeams” đã được tổ chức từ năm 2017 và sẽ tiếp tục diễn ra cho đến hai ngày trước Giáng sinh. Tin từ ABC News.






























