Sau khi các đặc vụ liên bang bắt giữ nhiều công nhân không giấy tờ từ ba địa điểm làm việc ở khu trung tâm Los Angeles gần hai tuần trước, nhiều gia đình ở Nam California đã lo lắng và đau khổ vì mất liên lạc với người thân.
Theo lời các nhà lập pháp Nam California, nhiều người bị giam giữ hiện đang ở Trại Giam Adelanto, cách Los Angeles khoảng 60 dặm về phía đông, và không có điện thoại để gọi cho gia đình hay luật sư.
Năm dân biểu Hoa Kỳ cuối cùng đã được phép vào thăm Trung tâm Xử lý Adelanto vào thứ Ba, sau khi bị từ chối gần hai tuần trước đó. Các dân biểu đại diện cho các khu vực Nam California cho biết họ đã gặp được một số người bị bắt trong các đợt truy quét.
Dân biểu Judy Chu, người có khu vực bao gồm một phần Los Angeles và Thung lũng San Gabriel, cùng các đồng nghiệp đã thăm nhà bếp, cơ sở y tế và các buồng giam bên trong trại.
Bà Chu cho biết: “Tại buồng giam, (những người bị giam giữ) nói rằng họ không có đồ thay quần áo trong 10 ngày. Không có đồ lót thay. Họ phải dùng đi dùng lại cùng một chiếc khăn tắm.”
Bà cũng nghe câu chuyện từ một người đàn ông, nói rằng ông bị bắt từ cửa hàng của mình và bị đưa qua nhiều trung tâm giam giữ khác nhau. Ông bị giam trong điều kiện chật chội tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan, không được cho ăn trong 12 giờ, không thể liên lạc với gia đình hay đại diện pháp lý nào cho đến khi được chuyển đến Santa Ana và sau đó là Adelanto. “Điều đó không đúng,” bà Chu nhận xét.
Nữ dân biểu Đảng Dân chủ lâu năm này còn cho biết số lượng người tại Trung tâm Xử lý Adelanto đã tăng từ 350 lên 1.200 chỉ trong vòng 10 ngày của tháng Sáu. Mặc dù không phải tất cả đều bị bắt từ các cuộc truy quét ở trung tâm LA, một số người đã bị gửi đến Texas và Florida.
Dân biểu Mark Takano, đại diện khu vực Inland Empire, cho biết một người có quy chế DACA và nhiều gia đình đã bị bắt khi đang có mặt tại tòa án.
Dân biểu Sydney Kamlager-Dove, người kế nhiệm khu vực Nam LA sau khi dân biểu Karen Bass từ chức để tranh cử thị trưởng Los Angeles, cho biết bà đã đến thăm trại giam để tìm kiếm một cử tri khuyết tật của mình. “Tôi có một cử tri bị khiếm thính và câm, đã bị ICE bắt và chuyển đi,” bà nói. “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm ông ấy.”
Đối với những người đang tìm kiếm người thân, Dân biểu Chu khuyến nghị họ nên liên hệ với các tổ chức phi lợi nhuận như ACLU, CHIRLA, Immigrant Defenders và một số văn phòng lãnh sự, vì các tổ chức này đang cố gắng theo dõi xem ai đã bị bắt và đưa đi đâu.
Bà Chu nói: “Họ sẵn sàng và có khả năng giúp đỡ. Đừng ngần ngại,” đồng thời hứa sẽ theo dõi những gì bà đã thấy và nghe, và kêu gọi trung tâm giam giữ cải thiện các điều kiện “vô nhân đạo”.
Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã không trả lời yêu cầu bình luận từ NBC Los Angeles.
Tập đoàn GEO Group, chủ sở hữu Trung tâm Xử lý ICE, cho biết trong một tuyên bố rằng “các dịch vụ hỗ trợ của họ được ICE và các tổ chức khác trong Bộ An ninh Nội địa giám sát để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn giam giữ của ICE.” (Theo NBC Los Angeles)