Phóng viên Faisal Islam, biên tập viên kinh tế của BBC, đã được Tổng Giám Đốc Điều Hành (CEO) Sundar Pichai của Google dẫn tham quan trụ sở Googleplex tại California. Ông Pichai đặc biệt hứng thú khi giới thiệu một phòng thí nghiệm bí mật, nơi đang phát triển Đơn Vị Xử Lý Tensor (TPU) – một con chip nhỏ bé nhưng được Google tin là sẽ cung cấp năng lượng cho mọi truy vấn Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) trong tương lai, biến nó thành một trong những đối tượng quan trọng nhất của nền kinh tế thế giới hiện nay.
CEO Pichai nhấn mạnh AI là công nghệ sâu sắc nhất mà nhân loại từng phát triển, mang lại lợi ích phi thường nhưng cũng đi kèm những gián đoạn xã hội. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn đang hiện hữu là liệu làn sóng cường điệu về AI có phải là một bong bóng sắp vỡ, gây ra hệ quả tương tự như sự sụp đổ của bong bóng dot-com hồi đầu thế kỷ hay không.
Ngân Hàng Trung Ương Anh Quốc đã cảnh báo về một “sự điều chỉnh đột ngột” trên thị trường tài chính toàn cầu, cho rằng định giá thị trường của các công ty công nghệ AI “có vẻ căng thẳng”. Sam Altman, người đứng đầu OpenAI, cũng suy đoán rằng “có nhiều phần của AI mà tôi nghĩ hiện đang ở trạng thái bong bóng”. Dù Google có thể chịu đựng được một cơn bão tiềm năng này, nhưng ông Pichai vẫn cảnh báo: “Tôi nghĩ không công ty nào sẽ miễn nhiễm, kể cả chúng tôi.”
Bất chấp những cảnh báo, Google vẫn đang đầu tư hơn 90 tỷ đô la mỗi năm vào phát triển AI, tăng gấp ba lần chỉ trong bốn năm. Làn sóng AI đã tạo nên sự bùng nổ thị trường lớn nhất thế giới, với giá trị vốn hóa của Google và bốn ông lớn công nghệ khác (Nvidia, Apple, Meta, OpenAI) đạt hơn 15 nghìn tỷ đô la. Chỉ riêng Nvidia đã trị giá hơn 5 nghìn tỷ đô la, Apple gần 4 nghìn tỷ đô la, Meta 1.9 nghìn tỷ đô la, và OpenAI được định giá 500 tỷ đô la. Công ty mẹ Alphabet của Google, có trụ sở tại Mountain View, trị giá khoảng 3.3 nghìn tỷ đô la và đã tăng gần gấp đôi giá trị kể từ tháng Tư.
Sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đang phụ thuộc lớn vào hiệu suất của “bảy ông lớn công nghệ” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, và Tesla), chiếm một phần ba tổng giá trị của S&P 500. Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), giá trị thị trường hiện tập trung vào một số ít công ty nhiều hơn cả trong bong bóng dot-com năm 1999.
Bên trong phòng thí nghiệm “hạn chế” của Google, có kích thước bằng một sân bóng đá mini, các hệ thống làm mát ồn ào kiểm soát nhiệt độ của các con chip TPU khi chúng xử lý hàng nghìn tỷ phép tính. Các chip TPU được thiết kế riêng cho mục đích cụ thể, khác với các CPU (bộ xử lý trung tâm) và GPU (bộ xử lý đồ họa) thông thường. Google đang theo đuổi chiến lược sở hữu toàn bộ chuỗi cung ứng khoa học, từ silicon đến dữ liệu và các mô hình AI.
Cuộc chạy đua chip AI đã trở nên căng thẳng. Những câu chuyện về các ông trùm công nghệ như Elon Musk và Larry Ellison (người sáng lập và đứng đầu Oracle) đã “van xin” Jensen Huang của Nvidia để mua thêm chip cho thấy sự khát khao to lớn. OpenAI cũng có tham vọng thiết kế chip AI tùy chỉnh của riêng mình và đang tìm kiếm các khoản đầu tư cam kết khoảng 1.4 nghìn tỷ đô la trong tám năm tới.
Một vấn đề lớn khác là năng lượng. Đến năm 2030, các trung tâm dữ liệu trên thế giới sẽ sử dụng lượng điện tương đương Ấn Độ tiêu thụ vào năm 2023, đặt ra thách thức lớn cho các mục tiêu chống biến đổi khí hậu của chính phủ. CEO Pichai cho rằng việc mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng là cần thiết để không kìm hãm nền kinh tế.
Bài viết từ BBC cũng nhắc lại bài học từ sự sụp đổ dot-com năm 2000, khi không phải tất cả các công ty đều biến mất. Amazon, từng có giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, nay trị giá 2.4 nghìn tỷ đô la. Điều này cho thấy ngay cả khi bong bóng AI vỡ, vẫn sẽ có những công ty trụ vững.
Cuộc đua AI không chỉ là về lợi nhuận, mà còn là cuộc chiến toàn cầu giành quyền bá chủ AI, với Hoa Kỳ và Trung Quốc là trung tâm. Trong khi Bắc Kinh tài trợ tập trung, Hoa Kỳ thúc đẩy thị trường tự do cạnh tranh khốc liệt. Hiện tại, Hoa Kỳ đang vượt trội về công nghệ silicon, với các công ty như Nvidia và Google sẵn sàng tăng tốc vào cơn bão này. Thành quả của cuộc đua sẽ định hình nền kinh tế, cách chúng ta làm việc và học hỏi, và ai sẽ thống trị thế giới trong phần còn lại của thế kỷ 21.































