Bên trong Cung điện Colonna, Điểm Tham Quan Độc Quyền Của Rome

Cung điện Colonna ở Rome, một trong những địa điểm độc quyền nhất, chỉ mở cửa đón khách du lịch theo nhóm nhỏ. Nơi đây lưu giữ nhiều kiệt tác nghệ thuật quý giá và từng là bối cảnh cho bộ phim kinh điển “Roman Holiday”, phản ánh lịch sử quyền lực và văn hóa…

Mỗi năm, hàng triệu du khách ghé thăm những địa danh nổi tiếng của Rome như Đấu trường Colosseum và Nhà nguyện Sistine, thế nhưng chỉ một phần nhỏ trong số họ từng bước chân vào bên trong những sảnh đường dát vàng của một trong những địa điểm độc quyền nhất thành phố: Cung điện Colonna.

Ngôi nhà-bảo tàng tư nhân này nằm ẩn mình ngay giữa trung tâm thành phố, trải dài trên bốn cánh của cả một khu phố. Chủ nhân của nó vẫn duy trì nếp sống kín đáo, giữ gìn bộ sưu tập tranh, tượng, phù điêu, thảm và Đại Sảnh dài 76 mét với hầu hết mọi ánh mắt tò mò. Cung điện chỉ mở cửa đón những nhóm nhỏ, khoảng 10 người mỗi lần, được hướng dẫn bởi các nhà sử học nghệ thuật vào buổi sáng thứ Sáu và thứ Bảy.

Bà Elisabetta Cecchini, một người phụ trách phục chế tại cung điện, cho biết: “Chúng tôi không thể đón lượng khách du lịch đại trà. Đó không phải là mong muốn của chúng tôi. Lý do duy nhất chúng tôi cho phép du khách vào là vì nghệ thuật sẽ lụi tàn nếu thiếu sự trân trọng của công chúng. Nơi đây không nhằm mục đích trở thành một bảo tàng bị thương mại hóa.”

Dòng dõi Hoàng tử Colonna, Don Prospero Colonna, vẫn cư ngụ tại đây. Ông hiếm khi cho phép tổ chức các sự kiện, ngoại trừ buổi ra mắt sách của Giáo hoàng John Paul II vào năm 2005 và buổi triển lãm thời trang Công giáo của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan năm 2018, với sự tham dự của nhà thiết kế Donna Versace và Tổng biên tập tạp chí Vogue, Anna Wintour. Cả hai sự kiện này đều là những trường hợp hiếm hoi giới báo chí được phép tiếp cận.

Ông Claudio Strinati, cựu giám đốc bảo tàng Rome, ủng hộ việc cung điện giữ sự kín đáo tương đối, gọi đây là “di sản nghệ thuật vĩ đại nhất của nhân loại” mà gia đình có trách nhiệm bảo vệ.

“Những nơi này không được tạo ra như những điểm thu hút khách du lịch,” ông nói. “Mà chúng dành cho những người có sự hiểu biết nhất định về lịch sử.”

Kể từ thế kỷ 12, cung điện thuộc sở hữu của dòng họ Colonna, một phần của “giới quý tộc đen” – tên gọi những gia tộc La Mã trung thành với Giáo hoàng và Nhà nước Giáo hoàng khi quân đội Ý chiếm đóng thành phố vào năm 1870 để thống nhất đất nước. Họ treo cờ đen bên ngoài cung điện để thể hiện sự tang tóc, trong khi bên trong, họ gìn giữ những kiệt tác của mình.

Trong hai thế kỷ qua, dòng họ Colonna đã duy trì một quỹ tín thác đảm bảo rằng các tác phẩm nghệ thuật quý giá của cung điện sẽ mãi mãi ở lại nơi đây. Công nương Isabella Colonna được ghi nhận đã cứu vớt những báu vật của gia tộc. Bà đã chạy trốn khỏi Rome khi Đức Quốc xã xâm chiếm, nhưng trước đó, bà đã ra lệnh nhét tất cả các tác phẩm nghệ thuật vào một khu vực của tòa nhà mà lối vào sau đó bị bịt kín bằng tường gạch. Những người lính Đức đã không tìm thấy chúng.

Ngày nay, nội thất bên trong phơi bày một lịch sử đầy quyền lực và đặc quyền. Trong Phòng Ngai Vàng, một bức chân dung khắc họa Oddone Colonna, người đã trở thành Giáo hoàng Martin V vào năm 1417 và biến cung điện thành nơi cư ngụ của Giáo hoàng trong một thập kỷ. Trần nhà được vẽ bích họa của Đại Sảnh miêu tả chiến công của một tổ tiên khác của dòng họ Colonna, Đô đốc Marcantonio, người đã giành chiến thắng trong một trận hải chiến thế kỷ 16, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho tương lai của Châu Âu.

“Chúng ta có thể nói rằng dòng họ Colonna không thể tồn tại nếu thiếu Rome, nhưng ngay cả Rome cũng không thể tồn tại nếu thiếu dòng họ Colonna,” bà Patrizia Piergiovanni, giám đốc phòng trưng bày của cung điện, chia sẻ trong một sân trong phủ đầy cây cam. “Là một trong những gia tộc lớn, họ đã đóng góp rất nhiều.”

Với sự đồng ý của Công nương Isabella, Đại Sảnh, với những kiệt tác được đặt giữa những cột đá cẩm thạch và đèn chùm lộng lẫy, đã trở thành bối cảnh cho cảnh cuối cùng trong bộ phim kinh điển năm 1952 “Roman Holiday”. Hóa thân thành một công chúa được yêu mến, Audrey Hepburn đã phát biểu trước đoàn phóng viên nước ngoài và trả lời câu hỏi: trong chuyến công du Châu Âu dài ngày, cô ấy thích thành phố nào nhất? Sau vài lời ngoại giao dè dặt, cô ấy khẳng định.

“Rome,” cô nói chắc chắn. “Chắc chắn là Rome. Tôi sẽ trân trọng chuyến thăm này trong ký ức của mình cho đến cuối đời.”

Thông tin được trích dẫn từ AP News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú