Tòa án Belarus, sau khi phóng thích hàng chục tù nhân, lại giở trò xảo quyệt khi tịch thu hộ chiếu của họ trước khi trục xuất. Ông Uladzimir Labkovich, một người từng bị giam, chia sẻ với Hãng Thông Tấn AP rằng giấy tờ duy nhất ông có khi được thả là một mảnh giấy ghi tên và ảnh chân dung.
Ông Labkovich và những người khác bị đưa đến Ukraine, nhiều người trong số họ không có giấy tờ tùy thân. Các nhà hoạt động nhân quyền lên án động thái này là một hình thức trục xuất cưỡng bức, vi phạm các chuẩn mực quốc tế. Bà Sviatlana Tsikhanouskaya, một nhà lãnh đạo đối lập Belarus lưu vong, cũng chỉ trích hành động này, cho rằng đây là một sự trả thù tàn nhẫn của chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko.
Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc mô tả việc này là ‘trục xuất cưỡng bức’ thay vì ‘ân xá’. Những người được trả tự do phải đối mặt với khó khăn trong việc tái hòa nhập cuộc sống mới ở nước ngoài, theo tin từ ABC News.

































