Bé trai Nigeria kể lại vụ bắt cóc trường học hàng loạt

Học sinh Nigeria kể về vụ bắt cóc trường học hàng loạt, nơi các em bị đe dọa tính mạng và giam giữ trong rừng sâu. Hàng trăm học sinh vẫn đang mất tích, làm dấy lên lo ngại về an ninh và chất lượng giáo dục tại Nigeria, theo ABC News.

Tại cộng đồng Papiri, Nigeria, các em học sinh trường Công giáo St. Mary đã bị đánh thức bởi tiếng động lớn ở cổng trường. Trong hoảng loạn, nhiều em đã bị bắt cóc. Onyeka Chieme, một học sinh tiểu học, kể lại việc em cùng bạn bè trốn thoát qua cửa sổ. Tuy nhiên, những kẻ bắt cóc đã đuổi theo, nổ súng chỉ thiên và đe dọa. “Chúng bảo sẽ bắn nếu chúng tôi chạy,” em Chieme kể lại.

Vụ việc xảy ra vào ngày 21/11, trong số 303 học sinh và 12 giáo viên bị bắt cóc, em Chieme là một trong số ít người may mắn được thả sau hơn hai tuần bị giam giữ. Tuy nhiên, 153 người khác, bao gồm cả anh trai của Chieme, vẫn đang bị giam cầm.

Chính quyền Nigeria không tiết lộ thông tin về việc thả người hay việc bắt giữ nghi phạm. Chieme mô tả những ngày tháng kinh hoàng trong rừng sâu, nơi các em bị buộc phải ngủ ngoài trời. Những em nào không im lặng thường bị đánh đập. Chieme kể rằng những kẻ bắt cóc chỉ muốn tiền chuộc. Nếu tiền được trả, tất cả sẽ được thả về.

Các băng nhóm vũ trang ở Nigeria thường xuyên nhắm vào các trường học để bắt cóc đòi tiền chuộc. Các gia đình và cộng đồng phải trả hàng triệu naira (tương đương hàng ngàn đô la Mỹ) để chuộc người thân. Cho đến nay, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc ở Papiri.

Theo ABC News, vụ việc này làm gia tăng thêm lo ngại về an ninh và chất lượng giáo dục tại Nigeria, nơi có số lượng trẻ em không được đến trường cao nhất thế giới.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú