William Weir, 8 tuổi, đã được tuyên thệ nhậm chức Cảnh sát trưởng danh dự của Sở Cảnh sát Abington tại Montgomery County, Pennsylvania vào thứ Ba, ngày 4 tháng 11. Sự kiện đặc biệt này diễn ra như một phần của chương trình dành cho trẻ em bị bệnh nặng, cho phép các em trải nghiệm một ngày làm công việc mơ ước.
William, đang chiến đấu với căn bệnh ung thư võng mạc hiếm gặp, đã có một ngày đáng nhớ khi được diện bộ đồng phục tùy chỉnh và tham gia các hoạt động cùng các sĩ quan cảnh sát, chó nghiệp vụ, lực lượng cứu hỏa, nhân viên y tế và kiểm lâm. Cha mẹ của William, một người lính cứu hỏa và một y tá, đều là những người làm trong ngành dịch vụ công, thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng sâu sắc của gia đình.
Cảnh sát trưởng Abington, Patrick Molloy, đã trao lại huy hiệu của mình cho William trong một buổi lễ xúc động, thể hiện sự ủng hộ và tình cảm của lực lượng cảnh sát dành cho cậu bé. William đã có cơ hội thị sát lực lượng và tham gia vào các hoạt động thường ngày của sở cảnh sát. Cuối ngày, William đã trao lại vai trò chỉ huy cho Cảnh sát trưởng Molloy.
Câu chuyện cảm động này, theo tin từ NBC Philadelphia, đã lan tỏa tinh thần tích cực và sự quan tâm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.
























