Một cậu bé từ miền Nam California đang được ca ngợi là anh hùng sau khi em hiến tặng tế bào gốc để cứu mạng người cha.
Theo tường trình của ABC News ngày 24 tháng 9 năm 2025, Bác sĩ Nick Mondek, một chuyên gia gây mê tại khu vực Los Angeles, đã lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh khi bệnh bạch cầu tái phát vào tháng Tư năm nay. Ông Mondek đã từng cấy ghép tế bào gốc trước đó, nhưng lần này lại không thể tìm được người hiến phù hợp.
Bệnh tình của ông Mondek diễn biến rất nhanh và cấp tính. Trong lúc tuyệt vọng, ông nảy ra ý nghĩ liệu con trai mình, Stephen, 9 tuổi và nặng 70 pounds, có thể hiến đủ tế bào gốc hay không. Bất ngờ, Stephen lại là người phù hợp.
Bác sĩ Nicole Baca từ Bệnh viện Nhi Cedars-Sinai Guerin cho biết Stephen là một cậu bé dũng cảm, luôn muốn giúp cha mình bằng mọi cách. Dù tuổi còn nhỏ, khiến thủ thuật khó khăn hơn, nhưng Stephen đã không ngần ngại. Ca cấy ghép được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Cedars-Sinai Guerin ở Los Angeles đã thành công ngoài mong đợi.
Ông Mondek bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Con là anh hùng của tôi”. Stephen cũng chia sẻ cảm giác vui sướng khi bạn bè đều tự hào về em. Nhờ hành động dũng cảm của con trai, Bác sĩ Mondek sẽ có thêm nhiều năm để vun đắp những kỷ niệm quý giá bên gia đình.