Bé trai 5 tuổi và cha về nhà ở Minneapolis sau khi được trả tự do

Bé Liam Conejo Ramos, 5 tuổi, và cha đã trở về Minneapolis sau khi được thẩm phán liên bang yêu cầu trả tự do khỏi trại giam di trú ở Texas. Gia đình xin tị nạn tại Mỹ do lo sợ bị trả thù ở quê nhà Ecuador. Vụ việc làm dấy lên tranh cãi…

Liam conejo ramos abc bh 260102 1769953109621 hpMain 16x9 1

Liam Conejo Ramos, 5 tuổi, cùng cha là Adrian Conejo Arias đã trở về Minneapolis vào Chủ Nhật sau khi một thẩm phán liên bang ra lệnh trả tự do cho họ khỏi một cơ sở giam giữ di trú ở Texas.

“Tôi rất vui vì cuối cùng cũng được về nhà,” ông Conejo Arias, người gốc Ecuador, chia sẻ với ABC News trong chuyến bay từ San Antonio về Minneapolis. “Liam rất vui mừng khi được trở lại. Cháu sẽ được gặp lại mẹ và anh trai.”

Theo tin từ ABC News, Thẩm phán Khu vực Hoa Kỳ Fred Biery đã yêu cầu trả tự do cho hai cha con khỏi Trung tâm Giam giữ Di trú Dilley “sớm nhất có thể nhưng không muộn hơn ngày 3 tháng 2”.

Liam bị các đặc vụ di trú bắt giữ vào ngày 20 tháng 1 ngay sau khi trở về nhà từ trường mẫu giáo, trong khi cha cậu đang ở trong sân.

Ông Conejo Arias cho biết khi họ về đến nhà và chuẩn bị ra khỏi xe, nhiều đặc vụ đã xuất hiện và bắt giữ họ.

Trong lệnh trả tự do, Thẩm phán Biery nhận định vụ việc “bắt nguồn từ nỗ lực theo đuổi hạn ngạch trục xuất hàng ngày thiếu suy nghĩ và thực hiện kém cỏi của chính phủ, dường như ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải gây tổn thương cho trẻ em.”

Tuy nhiên, Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Tricia McLaughlin khẳng định “Các sự kiện trong vụ án này KHÔNG thay đổi: ICE KHÔNG nhắm mục tiêu hay bắt giữ một đứa trẻ.” Bà nói ICE đã tiến hành một chiến dịch nhằm bắt giữ ông Adrian Alexander Conejo Arias, một người nhập cư bất hợp pháp từ Ecuador, người đã “được chính quyền Biden thả vào Mỹ.”

Ông Conejo Arias bác bỏ cáo buộc này, cho biết ông yêu con trai mình và sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu. Ông cũng mô tả điều kiện tại cơ sở giam giữ ở Texas là “không tốt”, và con trai ông đã bị từ chối thuốc khi bị ốm.

Ông Conejo Arias cho biết ông muốn ở lại Hoa Kỳ cùng gia đình và đã nộp đơn xin tị nạn vì sợ hãi khi trở về quê hương. Ông cũng gửi lời nhắn đến chính phủ liên bang: “Đừng quá bất công với cộng đồng người Latinh.”


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú