Alec Van Khajadourian, một cậu bé mới 5 tuổi sống tại Encino, Nam California, đang khiến nhiều người kinh ngạc với tài năng piano phi thường của mình. Dù ở nhà vẫn là một cậu bé hiếu động thích chơi điện tử và chạy nhảy cùng em trai và chú chó Labradoodle, khi ngồi vào đàn, Alec lại trở thành một ‘thần đồng’ thực thụ.
Cha mẹ của Alec phát hiện ra tài năng đặc biệt này khi cậu còn rất nhỏ. Alec sở hữu ‘thính giác hoàn hảo’ (perfect pitch) – khả năng nhận diện và tái tạo chính xác bất kỳ nốt nhạc nào cậu nghe được. Chỉ sau một thời gian ngắn, cậu bé đã có thể chơi những bản nhạc cổ điển phức tạp mà không cần đọc nốt.
Mặc dù còn rất nhỏ, Alec đã giành giải nhất tại ba cuộc thi âm nhạc quốc tế. Giấc mơ của cậu bé là được biểu diễn tại Carnegie Hall lừng danh ở New York, và điều đó sắp trở thành hiện thực.
Theo NBC Los Angeles, Alec sẽ có buổi biểu diễn tại Disney Concert Hall ở trung tâm Los Angeles vào ngày 1 tháng 7 năm 2025 và tại Carnegie Hall vào ngày 20 tháng 7 năm 2025. Cậu bé đang luyện tập hàng ngày cho những cột mốc quan trọng này.
Alec chia sẻ rằng chơi piano khiến cậu cảm thấy ‘thật dễ chịu và tĩnh lặng’. Cậu còn hâm mộ chỉ huy dàn nhạc LA Philharmonic, Gustavo Dudamel, đến mức không cho mẹ cắt tóc ngắn để trông giống thần tượng của mình.
Câu chuyện của Alec Van Khajadourian là một minh chứng về tài năng bẩm sinh và niềm đam mê âm nhạc có thể nở rộ ngay từ khi còn rất nhỏ.