Bé trai 2 tuổi mắc chứng tự kỷ mất tích sau lũ quét ở California cuốn trôi xe

Một bé trai 2 tuổi mắc chứng tự kỷ đã mất tích sau khi xe của cha bị lũ cuốn trôi ở Barstow, California. Cha bé đã được cứu, nhưng cuộc tìm kiếm bé trai vẫn đang tiếp diễn với sự hỗ trợ của cộng đồng. Vụ việc nhấn mạnh sự nguy hiểm của lũ…

17849715 a06876f0 e35c 4846 aeeb 51984e5213ba

BARSTOW, California – Một cuộc tìm kiếm đang diễn ra đối với một bé trai 2 tuổi bị lũ cuốn trôi ở khu vực Barstow, California. Theo tin từ ABC News ngày 19/9/2025, gia đình bé cho biết Xavier Padilla Aguilera đã bị cuốn đi vào khoảng 6:30 tối ngày hôm trước khi đang ở trong xe cùng cha mình, Brandon Padilla Aguilera, 26 tuổi.

Bà Carolyn Tackett, bà nội của bé Xavier, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần hiện trường nơi chiếc xe được tìm thấy: “Hôm qua chúng tôi vừa có đám tang cho mẹ tôi. Con trai tôi lái xe về nhà cùng cháu nội. Tôi đoán là đường sá có vấn đề. Tất cả những gì tôi biết là chiếc xe của con trai tôi… cản xe bị ngập nước ở đây, gần cây cầu.”

Theo thông cáo của Sở Cảnh sát Barstow, các lực lượng hỗ trợ bao gồm Sở Cảnh sát trưởng San Bernardino, Cảnh sát đường cao tốc California, Bộ phận Công trình Công cộng thành phố Barstow, Sở Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp MCLB Barstow, và Đội Cứu hộ Nước xiết thuộc Sở Cứu hỏa Hạt San Bernardino.

Bà Tackett cho biết con trai bà đã “ra khỏi xe, cố gắng thoát ra ngoài… nó không biết bơi. Nó đã đưa cháu tôi ra ngoài. Rồi con trai tôi chìm xuống. Bây giờ cháu nội tôi mất tích.”

Khi các sĩ quan cảnh sát và lính cứu hỏa đến hiện trường, “có báo cáo rằng những người ngồi trong xe đã bị tách khỏi phương tiện và tiếp tục trôi dạt về phía bắc cùng với dòng nước lũ”, theo lời cảnh sát Barstow. “Brandon Aguilera đã được tìm thấy trên một hòn đảo do lũ tạo ra.” Anh đã được lính cứu hỏa Barstow giải cứu và đưa đến bệnh viện, sau đó đã xuất viện.

Chị gái của bé Xavier, Leanna, nói với ABC7 Eyewitness News tại Los Angeles rằng cha của bé “mạch đập không ổn định, nhiệt độ không ổn định. Anh ấy bị sặc nước vào phổi, chân tay bị trầy xước và bầm tím.”

Cảnh sát đã tạm dừng cuộc tìm kiếm chính thức cho đến sáng hôm sau. Vài giờ trước 8:30 sáng thứ Sáu, cảnh sát Barstow xác nhận cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Nhiều tình nguyện viên địa phương đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm, nỗ lực tìm kiếm trong bùn đất.

Xavier được nhìn thấy lần cuối mặc quần và áo đen, cùng giày Nike đen trắng. Bé cao khoảng 46 inch, nặng khoảng 28 pound, có tóc xoăn màu nâu sáng, mắc chứng tự kỷ và không nói được.

Bà Tackett bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của cộng đồng: “Tôi thậm chí còn không thích Barstow nhưng hôm nay tôi yêu Barstow. Bởi vì tất cả mọi người ở đây lúc này đều đến từ Barstow, cố gắng giúp tôi tìm cháu trai tôi. Họ đã ở đây suốt đêm.”

Sự việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của thiên tai, đặc biệt là lũ lụt, và tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn khi đối mặt với thời tiết khắc nghiệt.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú