WASHINGTON – Một bé trai 11 tuổi tại Úc đã tử vong do bị rắn nâu cắn, sau khi người cha nhầm tưởng em đã uống rượu và dặn con “ngủ một giấc là khỏi.” Vụ việc bi thảm này được nêu trong báo cáo điều tra của Tòa án Điều tra Queensland, Úc.
Tristian Frahm được phát hiện đã qua đời vào ngày 21 tháng 11 năm 2021, tại một khu đất gia đình ở Murgon, cách Brisbane khoảng 160 dặm về phía tây bắc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy em mất mạng do “chảy máu nội tạng nặng” gây ra bởi nọc rắn nâu. Tình trạng này, được gọi là đông máu nội mạch do nọc rắn (venom-induced consumption coagulopathy), có thể dẫn đến biến chứng hiếm gặp nhưng gây tử vong, khiến máu không đông được.
Theo tường trình, Tristian đang mừng sinh nhật người anh cùng cha khác mẹ tại khu đất khi em ngã khỏi máy cắt cỏ. Lúc đó, Tristian nói với anh mình rằng em nghĩ mình đã bị rắn cắn. Người anh tìm quanh nhưng chỉ thấy một cành cây và cho rằng đó là báo động giả. Ngay sau đó, Tristian bắt đầu có những biểu hiện “thật sự khác lạ,” khiến cha em, ông Kerrod Frahm, phải đỡ em lên máy cắt cỏ.
Ông Frahm và những người lớn khác tại khu đất đã kiểm tra Tristian nhiều lần để tìm vết rắn cắn nhưng không thấy. Thay vào đó, họ cho rằng việc em nói lắp và nôn mửa là do uống rượu, vì ông Frahm tin rằng con trai mình đã uống ba lon rượu trước đó. Khi tình trạng của Tristian xấu đi, những người lớn vẫn không tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Em đi ngủ trong một căn lều do cha dựng sẵn, người đã bảo em “ngủ một giấc là khỏi.” Suốt đêm, Tristian vẫn tiếp tục bị đau bụng, nôn mửa và mệt mỏi. Khoảng 2 giờ sáng, một người lớn cho biết em dường như “hoàn toàn bình thường,” nhưng sáng hôm sau, Tristian được tìm thấy bất tỉnh dưới túi ngủ bên ngoài lều. Hai vết mờ tương tự vết rắn cắn được tìm thấy ở mắt cá chân phải của em.
Các xét nghiệm độc chất sau đó xác nhận không có cồn trong cơ thể Tristian vào thời điểm em qua đời. Báo cáo nhấn mạnh rằng cái chết của Tristian lẽ ra có thể được ngăn chặn nếu em nhận được sự chăm sóc y tế ngay khi có nghi ngờ bị rắn cắn. Vụ việc này là lời nhắc nhở quan trọng về việc phải nghiêm túc xem xét ngay cả khả năng nhỏ nhất của việc bị rắn cắn, bằng cách gọi số điện thoại khẩn cấp 000, băng bó vết nghi ngờ bị cắn, giữ cho người bị nạn bất động và tìm kiếm sự trợ giúp y tế khẩn cấp.
Dù vết cắn khó phát hiện, các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và hành vi lơ mơ sau khi ngã ngoài trời nên được coi là dấu hiệu cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Cha của Tristian ban đầu bị buộc tội ngộ sát liên quan đến cái chết của con trai nhưng cáo buộc này đã được hủy bỏ vào tháng 4 năm 2024, theo tin từ KHOU News.
Trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2021, Úc ghi nhận 47 trường hợp tử vong do rắn độc cắn, riêng Queensland có 18 trường hợp. Rắn nâu là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các ca tử vong này. Tristian được gia đình nhớ đến là một “tâm hồn tự do và một người đầy yêu thương, quan tâm, với tình yêu sâu sắc dành cho động vật và thiên nhiên.”