Branson Blevins, một cậu bé 11 tuổi, đã trút hơi thở cuối cùng tại Rome, Ý sau khi chống chọi với căn bệnh bạch cầu hung hãn. Dù đối mặt với bệnh tật, Branson luôn giữ nụ cười và sống một cuộc đời “trọn vẹn” như mẹ em, Nichole, chia sẻ trên mạng xã hội: “tất cả trái tim, tất cả niềm vui, tất cả”.
Gia đình Blevins đã đến Rome để thực hiện một phương pháp điều trị tế bào gốc cuối cùng, với hy vọng cứu sống Branson. Nichole là người hiến tặng. Dù từng có tin vui khi kết quả xét nghiệm tủy xương cho thấy không còn dấu hiệu bệnh tật, nhưng chỉ vài tháng sau, cậu bé đã không qua khỏi.
Trước đó, vào mùa hè, khi biết Branson là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng chày Braves, phóng viên Kaitlyn Ross đã kêu gọi cộng đồng để kết nối gia đình với đội. Sau khi nghe câu chuyện của Branson, đội bóng chày Major League Baseball (MLB) đã gửi tặng cậu bé một gói quà trị giá lớn, bao gồm áo đấu và gậy bóng chày có chữ ký của các cầu thủ nổi tiếng như Austin Riley, Chris Sale và Ronald Acuña Jr., cùng một chiếc găng tay tùy chỉnh mang biệt danh “Hollywood 27”.
Nichole bày tỏ sự xúc động và cho biết món quà không chỉ là vật dụng thể thao mà còn là “nguồn động lực cho một cậu bé đang chiến đấu bằng tất cả sức lực còn lại”.
Ngoài mẹ, Branson còn có cha là Donald và hai anh chị em là Maddox và Maggie. Câu chuyện về tinh thần kiên cường của Branson đã chạm đến trái tim nhiều người, và thông điệp của mẹ em về lòng dũng cảm, sự tử tế, tình yêu thương và không bao giờ bỏ cuộc được xem là di sản ý nghĩa mà cậu bé để lại. Bài viết được tổng hợp từ tin tức của KHOU 11.