Một bé gái 7 tuổi đang chống chọi với căn bệnh ung thư máu tại Houston, Texas, vừa có cơ hội thực hiện ước mơ lớn nhất của mình: ghé thăm thế giới thần tiên Disney World.
Bé Allie rất yêu thích các nàng công chúa Disney và những chiếc váy lấp lánh. Nhờ sự hỗ trợ từ Tổ Chức Ước Nguyện (Make-A-Wish) khu vực Texas Gulf Coast Louisiana và đối tác NOV, chuyến đi cổ tích này đã trở thành hiện thực.
Để chúc mừng Allie, Tổ Chức Ước Nguyện và NOV đã tổ chức một buổi tiệc chia tay đầy bất ngờ theo chủ đề Disney tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, với bong bóng, vương miện và phông nền lâu đài cổ tích.
Bà Victoria Woods, mẹ của Allie, chia sẻ rằng khi được hỏi về điều ước lớn nhất, Allie đã không chút do dự mà nói: “Disney World.” Bà bày tỏ niềm hạnh phúc khi thấy con gái cười và tràn đầy sức sống, giúp xoa dịu phần nào những khó khăn trong quá trình điều trị ung thư.
Bà Shelly Millwee, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Make-A-Wish Texas Gulf Coast Louisiana, nhấn mạnh: “Việc được là một phần của khoảnh khắc đặc biệt này cùng gia đình bé Allie thật sự khó tả.” Ông David Reid, CTO/CMO của NOV, bổ sung thêm rằng việc nhìn thấy một đứa trẻ nhận ra ước mơ của mình sắp thành hiện thực thực sự tạo nên sự khác biệt khi thấy khuôn mặt bé bừng sáng.
Chuyến đi của Allie là một phần của chiến dịch “Mùa Hè Ước Nguyện” (Summer of Wishes), một mùa dành riêng để thực hiện những điều ước có ý nghĩa cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, theo tin tức từ ABC13.