Câu chuyện về Delaney Dykes, một bé gái 6 tuổi, đã vượt qua căn bệnh ung thư não hiếm gặp, đang lan tỏa niềm hy vọng và sự ấm áp trong cộng đồng. Sau hai cuộc phẫu thuật não, hai cuộc phẫu thuật mắt và 13 tháng hóa trị, Delaney đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo, điều mà ban đầu được đánh giá là có tỷ lệ sống sót dưới 1%.
Căn bệnh được phát hiện vào cuối năm 2022, khi cha mẹ của Delaney, anh Clay và chị Jennifer Dykes, nhận thấy những bất thường trong thị lực của con gái. Quyết định đưa Delaney đi chụp MRI não đã cứu sống em, bởi khối u được xác định là thuộc loại hiếm, chưa từng được ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng Atlanta.
Trong suốt quá trình điều trị đầy gian nan, gia đình Dykes đã nhận được sự hỗ trợ vô cùng quý báu từ cộng đồng. Anh Joe Posey, người tổ chức giải đấu golf từ thiện Mary Elizabeth, đã quyên góp giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian điều trị của Delaney. Giải đấu này, được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ cháu gái của anh Posey, người đã qua đời vì ung thư, đã gây quỹ được hơn 100.000 đô la trong năm nay và hơn một triệu đô la kể từ khi thành lập vào năm 2015. Số tiền này được trao cho các gia đình gặp khó khăn, Bệnh viện Nhi đồng St. Jude và tổ chức CURE Childhood Cancer.
Câu chuyện của Delaney không chỉ là minh chứng cho nghị lực phi thường của một đứa trẻ và tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, mà còn là lời khẳng định về sức mạnh đoàn kết và lòng nhân ái của cộng đồng. Theo tin từ KHOU 11, sự giúp đỡ từ cộng đồng đã giúp gia đình Dykes vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.





































