Vào ngày Lễ Tạ Ơn, một bé gái 12 tuổi đã được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong một hố cát tại Spring Creek Trail, nhờ vào sự nhanh trí của cha em và các nhân viên cứu hộ. Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều, khi cô bé đang chơi đùa và đào hố cát thì bất ngờ bị sập. Cha của cô bé đã kịp thời dọn cát khỏi đầu em, giúp em có thể thở cho đến khi lực lượng cứu hộ đến.
Lực lượng cứu hỏa từ The Woodlands và Sở Cứu hỏa Quận South Montgomery, cùng với nhân viên y tế từ Bệnh viện Quận Montgomery và cảnh sát từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Montgomery đã phối hợp để giải cứu cô bé. Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng ổn định khu vực và cẩn thận loại bỏ cát để giải cứu em. Sau khi được các nhân viên y tế kiểm tra, cô bé đã được trao trả về cho cha mẹ, những người đã từ chối đưa em đến bệnh viện.
Sở Cứu hỏa The Woodlands cho biết, các nhân viên cứu hộ đã làm việc ăn ý để biến một tình huống nguy hiểm trở thành một câu chuyện đẹp trong ngày Lễ Tạ Ơn, một kỷ niệm khó quên cho gia đình. Thông tin được đăng tải bởi KPRC Click2Houston.






































