Hai nhân vật cộm cán trong văn phòng Tổng chưởng lý Ken Paxton của tiểu bang Texas đã phải cuốn gói năm 2023 vì dính cáo buộc quấy rối và lăng mạ nhân viên. Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận, theo nguồn tin từ FOX 7 Austin.
Theo hồ sơ tòa án, cựu cố vấn Judd Stone và cựu trợ lý Chris Hilton bị tố cáo có hành vi không đúng mực với một cựu nhân viên khác. Đơn cử như việc Stone bị cáo buộc gọi nhân viên là “đồ nhà quê” chỉ vì đeo đôi bông tai màu ngọc lam, còn Hilton thì mắng té tát nhân viên vì tội… mang cơm trưa lên trễ.
Cô Jordan Eskew, người đâm đơn kiện, còn tố cáo Stone thường xuyên leo lên lan can gào thét xuống các nữ luật sư trong văn phòng. Chưa hết, Stone và Hilton còn sai cô đi mua rượu cho văn phòng và Stone còn ép cô pha chế đồ uống cho mình. Stone dọa sẽ đuổi việc bất kỳ ai dám ý kiến về chuyện nhậu nhẹt của ông ta.
Sau phiên tòa luận tội Tổng chưởng lý Paxton, Eskew và một phụ nữ khác đã báo cáo vụ việc lên cấp trên là ông Brent Webster. Webster sau đó đã đề nghị Paxton sa thải Stone và Hilton. Trong email gửi cho Paxton, Webster cho biết Paxton “sốc và kinh hoàng” trước những cáo buộc này. Webster còn tiết lộ Stone từng bày tỏ mong muốn nhìn thấy Webster bị tấn công tình dục trước mặt các con của Webster, khiến ông này lo sợ cho sự an toàn của gia đình.
Stone và Hilton sau đó đã nộp đơn từ chức vào ngày 17 tháng 10 năm 2023. Stone chỉ nói: “Tôi rất vinh dự được phục vụ người dân Texas.” Thông tin chi tiết về vụ việc được trích từ hồ sơ tòa án nộp tại Quận phía Tây của Texas vào ngày 27 tháng 5 năm 2025, theo FOX 7 Austin cho biết.