Bé Liam Ramos, 5 tuổi, và cha là Adrian Conejo Arias đã trở về Minnesota vào sáng Chủ Nhật, gần hai tuần sau khi cả hai bị các đặc vụ ICE bắt giữ tại Minnesota và chuyển đến một cơ sở giam giữ ở Texas. Quyết định thả họ được đưa ra bởi một thẩm phán liên bang vào thứ Bảy.
Dân biểu Joaquin Castro (D-Texas) đã chia sẻ hình ảnh về Liam và cha, cho biết ông đã đồng hành cùng hai người trong chuyến bay về nhà.
Dân biểu Ilhan Omar (D-Minnesota) cũng đăng ảnh cùng Liam, cha cậu bé và Dân biểu Castro, bày tỏ sự cảm ơn vì sự hỗ trợ trong chuyến bay.
Bà Amada Márquez Simula, Thị trưởng Columbia Heights, cho biết cộng đồng đã sẵn sàng hỗ trợ gia đình, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc cho đến khi tất cả các gia đình đoàn tụ.
Trước đó, theo tin từ KHOU 11, bé Liam bị bắt giữ sau khi tan trường vào ngày 20 tháng 1. Cha cậu bé cũng bị giam giữ cùng lúc. Luật sư của gia đình bày tỏ sự biết ơn về quyết định của tòa án.
Câu chuyện của Liam đã gây chú ý trên toàn quốc sau khi bức ảnh cậu bé bị giam giữ, đội mũ và đeo ba lô, được lan truyền rộng rãi, châm ngòi cho sự chỉ trích về chiến dịch trấn áp nhập cư của chính phủ liên bang tại Minnesota.
Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết họ đang tiến hành bắt giữ cha của Liam, người bị cáo buộc đã bỏ chạy và bỏ lại con trai. DHS cũng nói rằng mẹ của Liam đã từ chối nhận lại con.
Tuy nhiên, luật sư của gia đình khẳng định cha của Liam không phải là người nhập cư bất hợp pháp và đang trong quá trình xin tị nạn. Ông cũng cho biết người cha không có bất kỳ cáo buộc hình sự nào.
Kể từ vụ việc của Liam, đã có thêm hai học sinh và ít nhất 25 phụ huynh khác tại trường Columbia Heights bị các cơ quan di trú giam giữ, gây ra tình trạng khủng hoảng cho trường học.
Trường Columbia Heights Public Schools (CHPS) ra tuyên bố bày tỏ hy vọng việc thả Liam sẽ dẫn đến những diễn biến tích cực cho các gia đình khác, bao gồm cả bốn học sinh khác đang bị giam giữ tại cơ sở Dilley, Texas.



























