Baytown ngậm ngùi chia tay tòa nhà cao nhất: Văn phòng cũ của ExxonMobil sắp bị đánh sập

Baytown, Texas, sắp chứng kiến một sự thay đổi lớn khi tòa nhà cao nhất thành phố, văn phòng chính cũ của ExxonMobil trên đường Decker Drive, chuẩn bị bị phá sập.

Tòa nhà 10 tầng này được xây dựng vào năm 1971 và là trụ sở hành chính cho các hoạt động của ExxonMobil tại khu vực Baytown suốt 50 năm. Nó đã đóng cửa vào năm 2024.

Theo kế hoạch, tòa nhà sẽ được đánh sập bằng thuốc nổ vào sáng Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2025, lúc 6:30 sáng.

Nhiều cư dân Baytown bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến công trình quen thuộc này biến mất. Bà Sallie Daniel, người có cha từng làm việc tại đây khi tòa nhà mới mở cửa, chia sẻ: “Nhiều người trong chúng tôi có kỷ niệm ở đó, và hầu hết chúng tôi đều lái xe ngang qua nó mỗi ngày. Sẽ thật buồn khi thấy nó không còn nữa.”

Tòa nhà này đã trở thành một biểu tượng của cộng đồng, thậm chí còn được đặt biệt danh thân mật là “Ngôi nhà Trắng” (White House) vì màu sắc đặc trưng của nó. Bà Daniel nhớ lại những lần đến thăm văn phòng của cha mình và cảm thấy vui thích khi xem ông làm các mô hình trước khi Exxon xây dựng bất cứ thứ gì.

Không chỉ với thế hệ cũ, ngay cả những nhân viên hiện tại của ExxonMobil cũng có nhiều kỷ niệm gắn bó với tòa nhà. Bà Kim Haas, quản lý hiện tại tại khu Olefin Site của ExxonMobil Baytown, cho biết chuyến dừng chân đầu tiên của bà khi đến Texas, đến Baytown, chính là tòa nhà này.

Việc đánh sập bằng thuốc nổ sẽ xóa sổ hàng ngàn kỷ niệm, nhưng cũng mở đường cho tương lai. Bà Haas chia sẻ thêm rằng việc này mang lại sự phấn khởi cho chương tiếp theo của ExxonMobil tại Baytown, với nhiều kế hoạch phát triển đang được tích cực triển khai.

Hiện chưa có kế hoạch chính thức về việc sẽ xây dựng gì tại địa điểm này sau khi tòa nhà bị phá bỏ, nhưng hy vọng nó sẽ trở thành một công trình mới quan trọng, giống như “Ngôi nhà Trắng” đã từng là vào những năm 1970.

Theo KPRC Click2Houston đưa tin, nhiều người, như bà Sallie Daniel, đã tranh thủ chụp lại những bức ảnh cuối cùng, cảm thấy lạ lẫm khi nghĩ đến cảnh lái xe ngang qua mà tòa nhà ấy không còn đứng đó.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú