Tháng Chín vừa qua đã chứng kiến nhiều câu chuyện độc đáo, từ việc sở hữu một con khủng long T-Rex cao 39 foot cho đến những trải nghiệm ẩm thực bất ngờ. Một công viên khủng long ở New Jersey đang đóng cửa và bán đấu giá các hiện vật khổng lồ của mình trên Facebook Marketplace, với một con T-Rex animatronic có giá vài nghìn đô la. Bên cạnh đó, một chiếc ván trượt của huyền thoại Tony Hawk đã được bán với giá 1,15 triệu đô la. Một tin tức đáng chú ý khác là việc Cơ quan Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) đã công bố sai sót lớn trong báo cáo việc làm, điều chỉnh giảm 911.000 việc làm so với báo cáo ban đầu, gây xôn xao dư luận.
Ngoài ra, một bài viết trên tạp chí Dissent đã gây chú ý khi tổ chức tour ẩm thực “chỉ có người Marxist” tại New York, với giá 250 đô la/người, nơi thực khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đa dạng trong khi tìm hiểu về lịch sử của khu vực. Một sai sót báo chí khác được đề cập là tiêu đề của tờ New York Times về vụ ám sát Tổng Thống Donald Trump, khi tờ báo này đăng tin sai lệch về kết quả phiên tòa. Cuối cùng, câu chuyện về một người phụ nữ tuyên bố kết hôn với “AI của Luigi”, ám chỉ một xu hướng mới trong các mối quan hệ. Bài báo cũng đề cập đến một bài viết trên tạp chí Jacobin chỉ trích kiến trúc truyền thống mà Tổng Thống Donald Trump ưa chuộng, cho rằng đó là biểu tượng của sự áp đặt xã hội.