Một người đàn ông Israel đã bị bắt giữ tại phi trường Tel Aviv với cáo buộc buôn lậu gần 200 động vật hoang dã trong hành lý. Theo tin từ Fox News, vụ việc xảy ra khi người đàn ông này vừa đến từ Thái Lan.
Các nhân viên hải quan tại phi trường Ben Gurion (BGA) đã phát hiện ra nghi phạm, một người đàn ông ngoài 20 tuổi đến từ Bnei Brak, khi anh ta đi qua cổng xanh thay vì cổng đỏ, nơi hành khách phải khai báo hàng hóa. Trong hành lý của người này, nhà chức trách Israel tìm thấy rắn, rùa, cua, ếch, thằn lằn và các loài lưỡng cư khác. Ước tính số động vật này có giá trị hàng chục ngàn đô la.
Các quan chức cho biết, mặc dù tất cả động vật đều còn sống, chúng đã bị vận chuyển trong điều kiện khắc nghiệt, không có thức ăn và trong nhiệt độ cao. Giới chức trách cho biết thêm, những loài động vật này có thể trở thành loài xâm lấn, gây đe dọa đến động vật hoang dã và nông nghiệp địa phương. Vụ việc tương tự cũng từng xảy ra tại cùng phi trường vào tháng 7, khi một người khác bị bắt vì buôn lậu gần 140 loài bò sát và động vật chân khớp.
Theo ABC News, nhà chức trách đang làm việc để đưa các động vật này trở về nơi xuất xứ.

































