Los Angeles, California – Việc bắt giữ một nghi can trong vụ cháy rừng Palisades tàn phá nặng nề đã khơi lại những nỗi đau dai dẳng cho các nạn nhân, đặc biệt là ông Blake Mallen, một cư dân Pacific Palisades, người đã mất nhà cửa vì thảm họa này.
Ông Mallen cùng gia đình vẫn đang chật vật tái thiết cuộc sống sau khi mất đi mái ấm và con cái phải chuyển trường. Kể từ đó, ông trở thành một tiếng nói đấu tranh cho việc phục hồi và kêu gọi trách nhiệm từ các bên liên quan. Chia sẻ trên chương trình Good Day LA của FOX 11, ông cho biết tin tức về vụ bắt giữ đã đưa ông trở lại những cảm xúc tột cùng của ngày 7 và 8 tháng Giêng, thời điểm ngọn lửa bùng phát.
“Thế giới và cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, nhưng đối với chúng tôi ở Palisades, chúng tôi vẫn đang trong cuộc chiến này,” ông Mallen tâm sự. Điều khiến ông bàng hoàng nhất là hình ảnh tạo ra từ ChatGPT mà ông thấy, gợi nhớ đến cuộc gọi đầy hoảng loạn từ con trai khi nhìn thấy ngọn lửa, và việc hướng dẫn vợ mình thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Nghi phạm được xác định là Jonathan Rinderknecht, 29 tuổi. Ông Mallen kinh ngạc khi phát hiện Rinderknecht sống gần đó. “Tôi đã tìm kiếm tên, đối chiếu địa chỉ, kiểm tra các bài báo… và chắc chắn rồi… tôi chỉ cách một dãy nhà. Tôi đi bộ qua ngôi nhà đó hầu hết các buổi sáng trên đường đến cùng một con đường mòn và tôi dắt con cái đi qua đó. Chúng tôi chắc chắn đã từng chạm mặt nhau như mọi người hàng xóm khác,” ông Mallen nói.
Mặc dù có người bị giam giữ, ông Mallen khẳng định điều đó không xóa đi nỗi đau và sự tàn phá mà ông đã trải qua. Ông bày tỏ sự thất vọng khi các đội cứu hỏa đã không tiếp tục giám sát các điểm nóng sau sự kiện đầu tiên. “Họ có thể làm gì trong sáu ngày đó khi biết có một đám cháy, biết rằng nó chưa được dập tắt, biết có nhiều cây bụi, biết gió đang đến, biết tất cả những điều này? Vậy mà chúng tôi không có thời gian để kiểm tra, quản lý, hành động ở cấp thành phố, cấp tiểu bang,” ông bức xúc.
Ông Mallen bày tỏ lo ngại rằng sự chú ý vào vụ bắt giữ có thể làm lu mờ những thay đổi cần thiết để ngăn chặn thảm họa tương tự tái diễn trong tương lai. Jonathan Rinderknecht đã chuyển đến miền Trung Florida và bị bắt giữ tại đó. Nghi phạm 29 tuổi này đã bị buộc tội hủy hoại tài sản bằng hỏa hoạn, theo tin từ FOX 11 ngày 9 tháng 10 năm 2025.