Một chú gấu đen con đã có một chuyến đi dạo không báo trước vào khu trung tâm thành phố Anchorage, Alaska, và nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người dưới ánh nắng đẹp trời hôm thứ Năm vừa qua.
Chú gấu cái này mới khoảng một tuổi, nặng khoảng 100 pound, đã được các nhà sinh vật học dùng thuốc an thần bắt giữ khi đang trú ẩn gần Tòa án Liên bang. Theo Sở Ngư nghiệp và Động vật hoang dã Alaska, ở lứa tuổi này, gấu con thường đã sống độc lập.
Cảnh sát Anchorage nhận được tin báo về chú gấu từ những người dân gần khu vực trung tâm vào sáng sớm. Họ nhanh chóng có mặt để đảm bảo an toàn cho người đi đường và giữ khoảng cách cho chú gấu trong lúc chờ đợi các chuyên gia động vật hoang dã đến xử lý.
Sau khi được tiêm thuốc an thần, chú gấu đã bình tĩnh lại và được các chuyên gia gắn thẻ theo dõi. Theo kế hoạch, chú sẽ được di dời đến một khu vực hoang dã xa thành phố hơn để sinh sống.
Tin tức này được ghi nhận bởi Anchorage Daily News và phân phối bởi Tribune Content Agency.