Một cặp ngư dân tại tiểu bang Minnesota có lẽ đã ‘bắt được’ thành công lớn nhất trong đời khi giúp phá một vụ án lạnh (cold case) đã kéo dài gần 60 năm. Câu chuyện bắt đầu vào thứ Bảy, khi Brody Loch và James Ham đang câu cá trên sông Mississippi gần Sartell và phát hiện một hình ảnh bất thường trên máy dò cá mới của họ.
Ban đầu, họ nghĩ đó là một tảng đá, nhưng sau đó nhận ra có vẻ như một chiếc xe hơi cổ. Loch và gia đình đã quay lại hiện trường vào ngày hôm sau để xác nhận nghi ngờ. Đến thứ Tư, chính quyền đã trục vớt một chiếc xe Buick đời 1963 được cho là của Roy George Benn, một cư dân ở Sauk Rapids, người đã mất tích vào tháng 9 năm 1967 trong những tình huống bí ẩn.
Mặc dù giới chức trách đã tìm kiếm ở nhiều nơi trong suốt những năm qua, bao gồm cả nghĩa trang và mỏ đá, nhưng phải nhờ đến công nghệ dò tìm hiện đại và sự kiên trì của hai ngư dân, bí ẩn này mới được hé lộ. Theo lời kể của Loch, anh mới chỉ sử dụng thiết bị này được vài ngày trước khi phát hiện ra chiếc xe.
Sự việc này không chỉ mang lại câu trả lời sau gần sáu thập kỷ cho gia đình nạn nhân mà còn cho thấy vai trò quan trọng của công nghệ và sự may mắn trong việc giải quyết những vụ án tưởng chừng như không thể. Tin tức này được đăng tải trên kênh KHOU.