Cộng đồng cư dân tại Bastrop, Texas sẽ tổ chức một buổi lễ đặc biệt vào ngày 17 tháng 6 để chính thức đặt tên Bưu điện Bastrop theo tên của Thượng Sĩ William “Billy” Waugh, một người con quê hương Bastrop đã cống hiến năm thập kỷ phục vụ trong quân đội và ngành tình báo Hoa Kỳ, được cả nước công nhận.
Ông Billy Waugh là một huyền thoại Lực lượng Đặc Biệt (Green Beret) của Lục quân. Theo thông tin từ báo chí, ông đã tham gia cuộc tấn công nhảy dù từ độ cao lớn, mở dù thấp (HALO) đầu tiên trong lịch sử quân sự. Ông đã nhận được rất nhiều huân chương cao quý, trong đó có 8 huân chương Purple Hearts vì bị thương khi chiến đấu – xếp thứ ba trong lịch sử Mỹ về số lượng Purple Hearts nhận được. Ngoài ra, ông còn nhận bốn huân chương Bronze Star, Silver Star và CIA Intelligence Star.
Sau khi giải ngũ năm 1972, ông làm việc cho Sở Bưu Điện Hoa Kỳ (USPS). Đến năm 1977, ông quay lại phục vụ chính phủ với vai trò sĩ quan hoạt động bán quân sự cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Trong vai trò này, ông đã tham gia các nhiệm vụ săn lùng những tên khủng bố nguy hiểm, bao gồm cả Carlos the Jackal và Osama bin Laden.
Ông Waugh nghỉ hưu từ CIA vào năm 2005, khi 75 tuổi, kết thúc 50 năm sự nghiệp phục vụ đất nước. Ông trở về quê nhà Bastrop và qua đời vào ngày 4 tháng 4 năm 2023.
Buổi lễ đặt tên Bưu điện sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng tại Bưu điện Bastrop, địa chỉ 1106 Main St. Trong thời gian này, đoạn đường Main Street từ Spring Street đến Farm Street sẽ tạm thời đóng cửa. Chương trình bao gồm nghi thức rước cờ, lễ ra mắt tấm bảng tưởng niệm và phát biểu của các diễn giả, trong đó có người thân của ông Waugh và Dân biểu Hoa Kỳ Michael T. McCaul. Ông McCaul là người đã đệ trình dự luật tại Hạ viện vào tháng 8 năm 2023 để đặt tên Bưu điện này theo tên Thượng Sĩ Billy D. Waugh. Dự luật này đã được ban hành thành luật vào ngày 23 tháng 12 năm 2024.
Sau buổi lễ, quan khách được mời tham dự tiệc chiêu đãi tại Trung tâm Bảo tàng và Du khách Bastrop (Bastrop Museum & Visitor Center), địa chỉ 904 Main St, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Bảo tàng sẽ mở cửa miễn phí trong thời gian này và có trưng bày đặc biệt về cuộc đời và sự nghiệp của ông Waugh.
Gia đình ông Waugh, bao gồm bà Lynn Waugh (vợ) và con gái Leslie, sẽ bay về tham dự sự kiện. Ông Johnny Sanders, cháu trai của ông Waugh và là cựu ủy viên quận Bastrop, bày tỏ sự mong chờ đến buổi lễ ý nghĩa này.
Theo tin từ Community Impact News, Dân biểu McCaul chia sẻ rằng việc đặt tên một địa danh quan trọng như Bưu điện Bastrop theo tên Thượng Sĩ Waugh là “một minh chứng bền vững cho một cuộc đời đáng sống, và là cơ hội để tất cả người dân Texas bày tỏ lòng kính trọng đối với người anh hùng vĩ đại của nước Mỹ này.”