Tuần qua, tờ Washington Post đã vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội vì đăng tải bài viết về tủ quần áo của bà Erika Kirk, người điều hành tổ chức Turning Point USA (TPUSA).
Bài viết ngày 8 tháng 1 của Washington Post, với tiêu đề “Erika Kirk đang đi trên lằn ranh mỏng manh trong bộ đồ pantsuit lấp lánh”, đã tập trung vào những lựa chọn trang phục của CEO TPUSA kể từ khi chồng bà, ông Charlie Kirk, bị ám sát vào năm ngoái.
Bài báo viết: “Bà Kirk, một người mẹ của hai đứa trẻ, tiếp tục đảm nhận các vai trò lãnh đạo trước công chúng trong khi vẫn quảng bá các ý tưởng truyền thống về việc ưu tiên hôn nhân và thiên chức làm mẹ, và quần áo của bà đang cố gắng đi trên cùng một sợi dây… phong cách gần đây của bà cho thấy rằng bà nhận thức được rằng giờ đây bà cần phải hòa nhập vào bối cảnh chính trị, thế tục và chủ đạo đủ để được coi trọng – nhưng không đến mức bị nhầm lẫn với một phụ nữ theo đuổi sự nghiệp hoặc một người theo chủ nghĩa nữ quyền.”
Bài báo đã khiến nhiều người bất bình khi được chia sẻ trên X (trước đây là Twitter) vào ngày 10 tháng 1. Cựu Thượng nghị sĩ Arizona Kyrsten Sinema đã viết: “Trời ơi, liệu chuyện này có bao giờ kết thúc?”.
Một người bạn lâu năm của gia đình Kirk, ông Jack Posobiec, viết: “Erika không ‘ưu tiên hôn nhân’ bởi vì một người theo chủ nghĩa tự do cấp tiến đã bắn chết chồng cô ấy. Trời ơi. Những người này sẽ không bao giờ ngừng tấn công gia đình Kirk.”
Brian Flood, phóng viên của Fox News, cũng cho biết thêm về sự việc.
Theo Fox News.































