Tại trung tâm thành phố Martinez, California, một bảo vệ vũ trang mới đang tuần tra các con phố, trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trong cộng đồng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về tình trạng vô gia cư và việc tài sản của các doanh nghiệp không được tôn trọng.
Thị trưởng Martinez, bà Brianne Zorn, cho biết trước đây thành phố có một đội cảnh sát đặc nhiệm đi tuần tra bộ, nhưng do Sở Cảnh Sát thiếu hụt nhân sự, đội này đã phải quay về các nhiệm vụ khác. Bà Zorn khẳng định sự hiện diện của lực lượng bảo vệ nhằm mục đích giúp Martinez trở thành một nơi an toàn và thân thiện, đồng thời giải quyết các vấn đề gây khó chịu cho người dân và khách hàng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hoan nghênh. Nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội, thắc mắc về sự cần thiết của một bảo vệ vũ trang. Bà Bernadette Fernandes, chủ tiệm Busy Work Craft Supply and Board Skate Shop, cho rằng bà chưa từng thấy mức độ tội phạm nào đủ để biện minh cho việc có một người như vậy. Bà Fernandes lo ngại hình ảnh một người đàn ông mang hai khẩu súng có thể tạo cảm giác không an toàn và kém thân thiện, đặc biệt trong bối cảnh chính trị hiện nay.
Ngược lại, một số nhà bán lẻ khác lại cho rằng an ninh bổ sung đang giúp tăng cường kinh doanh. Ông Ethan Roe từ Luigi’s chia sẻ ông thấy nhiều người ra ngoài hơn, cảm thấy an toàn và thoải mái hơn. Ông nhận thấy sự khác biệt rõ rệt ở khu vực trung tâm chỉ trong một tuần.
Người bảo vệ, dù bị một số người gọi là “Gestapo”, bày tỏ mong muốn mọi người sẽ dần chấp nhận ý tưởng này. Anh thậm chí còn mang theo quà vặt để “phá băng” và tạo thiện cảm với cộng đồng, theo tin từ NBC Bay Area.








































