Bảo tàng Nghệ thuật Tường thuật Lucas, do nhà làm phim George Lucas và vợ là Mellody Hobson sáng lập, đã chính thức thông báo sẽ mở cửa đón công chúng vào ngày 22 tháng 9 năm 2026. Bảo tàng trị giá 1 tỷ đô la này, tọa lạc tại Công viên Triển lãm (Exposition Park), đã được xây dựng từ tháng 3 năm 2018 và được thiết kế để tôn vinh nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh, với bộ sưu tập phong phú từ nghệ thuật thị giác đến kỷ vật điện ảnh.
Dự án có quy mô 300.000 bộ vuông, bao gồm năm tầng lầu và 35 phòng trưng bày với tổng diện tích 100.000 bộ vuông. Mỗi phòng trưng bày được đặt tên theo các trải nghiệm của con người như tình yêu, gia đình, vui chơi, công việc, thể thao và phiêu lưu. Bảo tàng sẽ lưu giữ bộ sưu tập đồ sộ các tác phẩm nghệ thuật tường thuật và lịch sử điện ảnh, bao gồm các tác phẩm của họa sĩ Norman Rockwell, Frida Kahlo, Beatrix Potter, nghệ sĩ truyện tranh Jack Kirby, R. Crumb, nhiếp ảnh gia Gordon Park và Dorothea Lange. Ngoài ra, Bảo tàng sẽ là nơi lưu giữ vĩnh viễn Kho Lưu trữ Lucas, trưng bày các mô hình, đạo cụ, bản vẽ concept và trang phục từ sự nghiệp làm phim của Lucas.
Bên cạnh không gian triển lãm, bảo tàng còn có các rạp chiếu phim, lớp học, thư viện, hội trường, văn phòng, quán cà phê, nhà hàng và không gian xanh ngoài trời. Ông George Lucas chia sẻ: “Những câu chuyện là thần thoại, và khi được minh họa, chúng giúp con người hiểu được những bí ẩn của cuộc sống. Bảo tàng được xây dựng trên niềm tin rằng kể chuyện bằng hình ảnh là một ngôn ngữ phổ quát.” Bà Mellody Hobson nhấn mạnh tính tiếp cận và hòa nhập: “Đây là bảo tàng nghệ thuật của nhân dân – những hình ảnh minh họa cho những niềm tin mà chúng ta sống mỗi ngày. Vì lý do đó, nghệ thuật này thuộc về tất cả mọi người. Hy vọng của chúng tôi là khi mọi người đi qua các phòng trưng bày, họ sẽ thấy chính mình và nhân loại của họ được phản chiếu trong đó.”, theo thông báo của Bảo tàng Nghệ thuật Tường thuật Lucas vào thứ Tư.






























