Bảo tàng Louvre, nơi đón lượng du khách lớn nhất thế giới, đã phải đóng cửa vào sáng Chủ Nhật sau khi xảy ra vụ trộm táo tợn, đánh cắp 9 món trang sức quý giá thuộc bộ sưu tập của Hoàng đế Napoleon.
Theo tin từ Bộ Nội vụ Pháp, nhóm trộm đã sử dụng xe nâng để đột nhập vào bảo tàng qua một ô cửa sổ, đập vỡ các tủ kính trưng bày và tẩu thoát. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng, chỉ sau khi bảo tàng mở cửa. Lực lượng cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, sơ tán du khách và đóng cửa các tuyến phố lân cận để phục vụ công tác điều tra.
Bộ trưởng Văn hóa Pháp, bà Rachida Dati, đã xác nhận vụ trộm trên X (trước đây là Twitter), gọi đây là một “vụ cướp lớn”. Bộ Nội vụ cho biết các chuyên gia pháp y đang làm việc và một kiểm kê chi tiết các vật phẩm bị đánh cắp, vốn có giá trị lịch sử và di sản “vô giá”, đang được hoàn tất. Tuy không có báo cáo về thương vong, vụ việc đã gây chấn động và làm dấy lên lo ngại về an ninh tại các địa điểm văn hóa danh tiếng.
Lịch sử Bảo tàng Louvre từng ghi nhận vụ trộm nổi tiếng nhất vào năm 1911, khi bức họa Mona Lisa bị đánh cắp và chỉ được tìm thấy sau hai năm. Vụ việc này đã góp phần biến kiệt tác của Leonardo da Vinci trở thành một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới.