Một cơn bão nhiệt đới di chuyển nhanh đã quét qua miền trung Philippines vào tối thứ Hai sau khi đổ bộ vào đất liền qua đêm từ Thái Bình Dương, khiến ít nhất hai người thiệt mạng, gây ra lũ quét khiến cư dân mắc kẹt trên mái nhà và nhấn chìm xe hơi ở hai ngôi làng, đồng thời buộc hàng chục nghìn người phải di dời, các quan chức cho biết.
Theo hãng thông tấn AP, Bão Kalmaegi đang quần thảo trên thành phố Bacolod thuộc tỉnh Negros Occidental, miền trung Philippines, với sức gió duy trì lên tới 140 km/giờ (87 dặm/giờ) và gió giật lên tới 195 km/giờ (121 dặm/giờ) sau khi đổ bộ vào khoảng nửa đêm tại thị trấn Silago, tỉnh Southern Leyte, miền đông.
Một người dân lớn tuổi đã chết đuối trong dòng nước lũ ở Southern Leyte, nơi cũng báo cáo tình trạng mất điện trên toàn tỉnh. Một người dân khác tử vong sau khi bị một cây đổ đè chết tại tỉnh Bohol, miền trung, theo các báo cáo ban đầu của các quan chức.
Bà Gwendolyn Pang, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippines, cho biết một số lượng cư dân không xác định đã bị mắc kẹt trên mái nhà của họ bởi lũ lụt tại thị trấn ven biển Liloan thuộc tỉnh Cebu, miền trung. Tại thành phố Mandaue, cũng thuộc Cebu, nước lũ đã “lên đến ngang đầu người,” bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều chiếc xe hơi đã bị nhấn chìm trong lũ hoặc nổi trên mặt nước ở một cộng đồng khác thuộc Cebu.
“Chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những người yêu cầu chúng tôi giải cứu họ khỏi mái nhà và khỏi nhà của họ, nhưng điều đó là không thể,” bà Pang cho biết với AP. “Có quá nhiều mảnh vỡ, bạn thấy những chiếc xe hơi trôi nổi nên chúng tôi phải đợi cho đến khi nước lũ rút xuống.”
Tại Samar, miền đông, một trong những tỉnh miền đông trung tâm đầu tiên bị Kalmaegi tấn công vào sáng sớm thứ Ba, gió mạnh đã làm tốc mái hoặc hư hại khoảng 300 căn nhà tạm bợ, chủ yếu là ở khu dân cư nông thôn trên đảo Homonhon, thuộc thị trấn Guiuan. Tuy nhiên, Thị trưởng Annaliza Gonzales Kwan cho biết không có báo cáo về thương vong.
“Không có lũ lụt nào cả, chỉ có gió mạnh,” bà Kwan nói qua điện thoại với AP. “Chúng tôi ổn. Chúng tôi sẽ vượt qua được. Chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện, và những cơn bão còn lớn hơn thế này.”
Vào tháng 11 năm 2013, Bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận, đã đổ bộ vào Guiuan rồi quét qua miền trung Philippines, khiến hơn 7.300 người chết hoặc mất tích, san phẳng toàn bộ các làng mạc và cuốn trôi nhiều tàu thuyền vào đất liền. Haiyan đã phá hủy khoảng một triệu ngôi nhà và khiến hơn 4 triệu người phải di dời ở một trong những vùng nghèo nhất của đất nước.
Kalmaegi, cơn bão nhiệt đới thứ 20 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, đang di chuyển về phía tây với tốc độ 25 km/giờ (16 dặm/giờ) và được dự báo sẽ bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực phía tây của quần đảo để tiến vào Biển Đông vào cuối ngày thứ Ba hoặc đầu ngày thứ Tư, theo các nhà dự báo.
Trước khi bão đổ bộ, các quan chức ứng phó thiên tai cho biết hơn 150.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn ở các tỉnh miền đông Philippines. Chính quyền đã cảnh báo về mưa như trút nước, gió có khả năng tàn phá và sóng thần cao tới 3 mét (gần 10 feet).
Cơn bão, với dải gió rộng khoảng 600 km (373 dặm), dự kiến sẽ tấn công các tỉnh đảo miền trung, bao gồm Cebu, nơi vẫn đang phục hồi sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter vào ngày 30 tháng 9 khiến ít nhất 79 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải di dời khi nhà cửa sụp đổ hoặc bị hư hại nặng.
Trên đảo Negros, miền trung, người dân địa phương đã được cảnh báo rằng mưa lớn có thể gây ra các dòng bùn núi lửa từ núi Kanlaon, một trong 24 núi lửa hoạt động mạnh nhất của đất nước, vốn đã phun ra tro và hơi nước trong những tháng gần đây, theo Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines.
Phà và tàu cá liên đảo đã bị cấm ra khơi trong vùng biển ngày càng động, khiến hơn 3.500 hành khách và tài xế xe tải bị mắc kẹt tại gần 100 cảng biển, lực lượng tuần duyên cho biết. Ít nhất 186 chuyến bay nội địa đã bị hủy.
Philippines thường xuyên hứng chịu khoảng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm. Nơi đây cũng thường xuyên xảy ra động đất và có hơn chục núi lửa đang hoạt động, khiến Philippines trở thành một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới, theo tin từ AP ngày 4 tháng 11 năm 2025.























