Đội New England Patriots đã giành quyền vào Super Bowl LX sau chiến thắng 10-7 trước Denver Broncos trong một trận đấu AFC Championship đầy tuyết vào Chủ Nhật.
Drake Maye, tiền vệ của Patriots, đã đóng góp 68 yards chạy và 86 yards chuyền bóng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Anh là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội trên sân với một pha chạy keeper 6 yards, giúp New England giành chiến thắng thứ 12 trong lịch sử đội bóng để góp mặt tại Super Bowl.
Trong mùa giải đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mike Vrabel, Patriots đã trở thành đội thứ ba trong kỷ nguyên Super Bowl giành chức vô địch hội nghị chỉ với 10 điểm hoặc ít hơn.
“Tôi tự hào về đội bóng này,” Maye chia sẻ sau trận đấu. “Tôi biết ơn vì có đội bóng này. Tôi yêu tất cả mọi người trong đội.”
Đội Broncos (15-4) đã không thể hoàn thành dự đoán của huấn luyện viên Sean Payton về việc lọt vào Super Bowl 60.
Cả hai đội đều bỏ lỡ những cú đá phạt đền quan trọng trong điều kiện băng giá. Christian Gonzalez đã có pha cản phá quan trọng khi interception đường chuyền của Jarrett Stidham ở phút 2:11 cuối trận.
Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với tuyết rơi dày đặc, buộc các nhân viên sân phải sử dụng máy thổi tuyết để đánh dấu vạch sân trong hiệp bốn. Nhiệt độ lúc bắt đầu trận đấu là 26 độ F, và giảm xuống còn 16 độ F vào cuối trận.
Theo báo cáo từ Associated Press, Patriots đã có một màn lội ngược dòng ấn tượng. Sau khi bị dẫn trước 7-0, đội đã có pha cản phá quan trọng ở cuối sân nhà, tạo tiền đề cho sự trở lại.
Đội Patriots hiện nắm giữ kỷ lục 40 chiến thắng playoff, vượt qua San Francisco 49ers.
Đội Broncos, dù có một mùa giải thành công, đã dừng bước ở vòng Championship. Tiền vệ dự bị Jarrett Stidham đã thay thế Bo Nix bị chấn thương mắt cá chân, nhưng không thể dẫn dắt đội đến chiến thắng.
Trận đấu này một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt của thể thao và khả năng thích ứng của các vận động viên trước những yếu tố bên ngoài.






























