Một cơn bão mùa đông lịch sử với phạm vi hơn 2.300 dặm trên khắp Hoa Kỳ đã gây tắc nghẽn giao thông, hủy bỏ các sự kiện lớn và buộc các ngôi sao nhạc đồng quê phải thay đổi kế hoạch khi thời tiết nguy hiểm quét qua miền Đông.
Tại Nashville, bão đã làm gián đoạn một trong những tổ chức mang tính biểu tượng nhất của nhạc đồng quê. Grand Ole Opry đã thông báo hủy bỏ buổi biểu diễn tối thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng, cùng với các tour tham quan Opry House ngày 24-25 tháng Giêng, viện dẫn lo ngại về an toàn.
“Do thời tiết bất lợi dự kiến, buổi biểu diễn của Opry vào tối thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng đã bị hủy bỏ, cũng như các tour tham quan Opry House vào ngày 24 và 25 tháng Giêng. Sự an toàn của người hâm mộ, nghệ sĩ và nhân viên của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu, và chúng tôi thực sự cảm ơn sự thông cảm của quý vị,” Opry viết trên trang Instagram.
Địa điểm này cho biết họ sẽ tiếp tục truyền thống lâu đời bằng một chương trình phát thanh. “Để tiếp tục di sản phát sóng liên tục các tối thứ Bảy của Opry, chương trình tối thứ Bảy này sẽ được trình bày dưới dạng chương trình chỉ phát thanh. Không có khán giả nào được phép. Vui lòng theo dõi trên WSM Radio!”
Nghệ sĩ nhạc đồng quê mới nổi Zach John King cũng đã hoãn lại một cột mốc sự nghiệp quan trọng, buổi ra mắt Opry của anh. “Tôi dự định có buổi ra mắt Opry vào tối thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng. Sau khi xem xét mọi lựa chọn và thấy các nguy cơ thời tiết tiềm ẩn ở Nashville vào cuối tuần này… tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là dời lịch buổi ra mắt của mình,” King viết.
Anh nói thêm rằng Opry đã rất hiếu khách khi cho phép anh dời lịch sang ngày 23 tháng 5 năm 2026, khi tất cả gia đình, bạn bè và người hâm mộ của anh đều có thể có mặt đầy đủ. “Hãy giữ an toàn và hẹn gặp lại các bạn vào mùa hè này. ZJK”.
Không phải tất cả các nghệ sĩ đều tin rằng cơn bão sẽ đúng như dự đoán. Ca sĩ-nhạc sĩ nhạc đồng quê Drew Baldridge đã đặt câu hỏi liệu Nashville có đang phản ứng thái quá hay không. “Mọi người đều gọi đây là Snowmageddon. Họ đều nói rằng nó sẽ tàn phá Nashville. Tôi chỉ tin rằng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi nghĩ chúng ta sẽ nhận được vài inch tuyết,” Baldridge nói.
Anh ấy tiếp tục, đùa cợt về việc mua sắm hoảng loạn và đặt câu hỏi về dự báo bão. “Tôi gần như cảm thấy như các nhà khí tượng học này được tài trợ bởi Kroger hoặc Publix vì, ý tôi là, bạn bước vào đó, không còn gì cả. Ý tôi là, không còn một mẩu bánh mì nào trên kệ cho một cơn bão tuyết có thể kéo dài hai ngày.”
Khi cơn bão lan rộng khắp vùng Đông Nam, các chuyến lưu diễn lớn đã bị ảnh hưởng, bao gồm cả của Jason Aldean. “Buổi biểu diễn của Jason Aldean tại Charleston Coliseum vào tối thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng, đã được dời sang thứ Sáu, ngày 21 tháng 8, do thời tiết bất lợi. Tất cả vé đã mua trước đó sẽ được giữ nguyên cho ngày mới,” thông báo trên mạng xã hội của anh cho biết.
Kelsea Ballerini chia sẻ một sự tương phản rõ rệt giữa chuyến đi của cô và điều kiện ở quê nhà. “Một tuần ở dãy Alps của Thụy Sĩ với một cơn bão tuyết lớn ở nhà. Giữ ấm và an toàn, bạn bè,” cô viết trên Instagram.
Cơn bão cũng lan rộng ra ngoài nhạc đồng quê. Danielle Fishel, ngôi sao của “Dancing with the Stars” và “Boy Meets World”, đã thông báo rằng buổi biểu diễn trực tiếp của cô tại Boston sẽ bị hoãn lại. “Do thời tiết được dự báo vào tối Chủ Nhật và vì sự thận trọng tối đa, buổi biểu diễn trực tiếp Dancing with the Stars vào Chủ Nhật này, ngày 25 tháng Giêng, tại Trung tâm Wang ở Boston sẽ có giờ diễn mới là 1 giờ chiều.”
Một số người nổi tiếng đã chọn rời đi sớm. Bunnie XO, người dẫn chương trình podcast và là vợ của Jelly Roll, đã đăng bài từ sân bay. “Rời khỏi cơn bão tuyết này phía sau,” cô chia sẻ trên mạng xã hội của mình. Trong một bài đăng khác quay trên đường băng, cô nói thêm, “Khi bạn đến Bờ Tây để bỏ lỡ toàn bộ cơn bão tuyết tận thế.”
The Band Perry đã thông báo nhiều lần hủy bỏ, nói với người hâm mộ rằng các buổi biểu diễn sẽ được dời lịch. “Do thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến phần lớn đất nước, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là hủy bỏ phần còn lại của các buổi biểu diễn đã lên lịch trong tuần này,” nhóm cho biết. “Yêu tất cả mọi người, hãy giữ ấm và an toàn! Xoxo.”
Walker Montgomery cũng đưa ra cảnh báo tương tự khi điều kiện trở nên tồi tệ hơn. “Thời tiết mùa đông sắp tấn công các bạn. Hãy giữ ấm ở ngoài đó…”
Khi cơn bão tiếp tục di chuyển về phía đông, các quan chức đang kêu gọi người dân Mỹ tránh đi lại không cần thiết và chuẩn bị cho các điều kiện nguy hiểm, trong khi các nghệ sĩ và người hâm mộ đối mặt với nhiều lần hủy bỏ trong những ngày tới. Bài viết này được trích từ Fox News.
































