Tình hình bạo lực tại Sudan đang diễn biến hết sức tồi tệ, đặc biệt tại khu vực Darfur. Theo một bài viết trên tờ Mercury News, những hành động tàn bạo dã man đang tái diễn, gây ra những hậu quả thảm khốc cho người dân. Phụ nữ và trẻ em là những nạn nhân của cuộc xung đột. Hình ảnh vệ tinh cho thấy thi thể chất đống và vũng máu lớn đến mức có thể nhìn thấy từ ngoài không gian.
Cuộc xung đột hiện tại diễn ra giữa Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF). RSF được cho là đã thực hiện các cuộc tấn công trên diện rộng và có hệ thống nhằm vào dân thường, bao gồm giết người hàng loạt, tra tấn, hãm hiếp và nô lệ tình dục. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng chỉ trích SAF vì vi phạm nhân quyền, mặc dù mức độ không tàn bạo bằng RSF.
Thảm kịch này xảy ra sau 18 tháng bị bao vây, khi RSF phong tỏa thành phố El-Fasher, ngăn chặn viện trợ nhân đạo và lương thực. Các chuyên gia và nhà hoạt động Sudan đã cảnh báo về tình hình này từ lâu, nhưng thế giới dường như đã phớt lờ.
Bài viết nhấn mạnh đến sự vô trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời chỉ ra rằng, nếu những kẻ gây ra tội ác trong cuộc diệt chủng Darfur trước đây bị trừng phạt, thì tình hình có lẽ đã khác. Tác giả cũng kêu gọi chính quyền Tổng Thống Donald Trump sử dụng tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để chấm dứt cuộc chiến này, vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người và khiến hơn 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Tình hình Sudan một lần nữa chứng minh rằng câu nói “Không bao giờ lặp lại” chỉ đúng cho đến lần tới. Sự miễn hình phạt đã gây ra các chu kỳ bạo lực tại Sudan qua nhiều thế hệ. Nếu những kẻ gây ra tội ác phải trả giá, thì những kẻ tài trợ và hỗ trợ họ cũng phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, đó là UAE, một đối tác an ninh thân cận của Hoa Kỳ. Nếu Tổng Thống Donald Trump muốn giải Nobel Hòa bình, đây có lẽ là cơ hội.
Theo tin từ Mercury News.
































