Một vụ tấn công đẫm máu vào một ngôi làng ở miền tây Congo đã cướp đi sinh mạng của 14 người, theo lời một quan chức quân đội. Vụ việc xảy ra vào sáng Chủ nhật tại làng Nkana, cách thủ đô Kinshasa khoảng 75 km (47 dặm) về phía đông bắc. Các tay súng, trang bị súng trường và dao rựa, đã đọ súng với một số ít binh lính được triển khai tại ngôi làng.
Trong khi rút lui, những kẻ tấn công đã tàn sát 13 dân thường, trong đó có ba trẻ em dưới 5 tuổi, và phóng hỏa nhiều ngôi nhà. Một binh sĩ cũng thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Làng Nkana nằm trong khu vực Kwamouth, nơi xung đột giữa các cộng đồng Teke và Yaka đã diễn ra trong ba năm.
Theo quân đội, những kẻ tấn công thuộc về lực lượng dân quân Mobondo, một nhóm tự xưng là người bảo vệ người Yaka. Cuộc chiến giành đất đai và các yêu sách về phong tục đã bùng phát vào tháng 6 năm 2022, gây ra căng thẳng giữa cộng đồng “bản địa” và “không bản địa”, theo tổ chức Human Rights Watch. Xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người và khiến 280.000 người phải di dời kể từ năm 2022, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (IPIS).
Theo tin từ ABC News.



































