Bão Katrina đã thay đổi hệ thống giáo dục của New Orleans mãi mãi, tạo ra khu học chánh toàn trường công lập đầu tiên ở Hoa Kỳ. Hãng thông tấn Associated Press đã trò chuyện với ba người sống sót về những trải nghiệm của họ.
Hai mươi năm trước, Bão Katrina đã thay đổi bộ mặt của nền giáo dục ở New Orleans mãi mãi. Hệ thống trường học bị phá hủy hoàn toàn và sau đó được chuyển đổi hoàn toàn, trở thành khu học chánh toàn trường công lập đầu tiên và duy nhất trong cả nước.
Trước thềm kỷ niệm trận bão, hãng thông tấn Associated Press đã yêu cầu ba người sống sót suy ngẫm về cảm giác của họ khi còn là học sinh hoặc giáo viên trong giai đoạn hỗn loạn đó.
Đối với một số người, những mối liên hệ mà họ phát triển với các nhà giáo dục, những người đã giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng, đã truyền cảm hứng cho sự nghiệp trở thành giáo viên. Kinh nghiệm của họ cũng đưa ra những bài học cho giáo viên và trường học đang trải qua thiên tai ngày nay.
Chris Dier, một giáo viên lịch sử tại trường Trung học Benjamin Franklin ở New Orleans, chỉ vừa mới bắt đầu năm cuối cấp trung học ở Chalmette lân cận khi Katrina ập đến. Anh được sơ tán đến một khách sạn, sau đó là một nơi trú ẩn cho những người sống sót sau Katrina ở Texas.
Jahquille Ross từng là giáo viên tiểu học và hiệu trưởng, hiện đang làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục New Schools for New Orleans. Khi Katrina ập đến, anh là học sinh lớp tám tại trường Edna Karr Magnet School ở West Bank của New Orleans.
Michelle Garnett là một nhà giáo dục ở New Orleans trong 33 năm, chủ yếu dạy ở các lớp mẫu giáo và tiền tiểu học, trước khi nghỉ hưu vào năm 2022. Bà đang dạy lớp mẫu giáo tại trường Tiểu học Parkview ở New Orleans khi Katrina ập đến và phải sơ tán đến Baton Rouge.
Theo nguồn tin từ Associated Press cho biết, những ký ức về cơn bão Katrina vẫn còn đọng lại trong tâm trí của nhiều người dân New Orleans, đặc biệt là những người làm trong ngành giáo dục.