Một trận giông lốc đã càn quét khu vực Klein, Texas trong tuần này, gây thiệt hại cho khoảng 100 căn nhà và buộc nhiều gia đình phải dành ngày Lễ Tạ Ơn để dọn dẹp thay vì quây quần bên bàn tiệc, theo các cảnh sát Hạt 4 cho biết vào Thứ Ba vừa qua.
Cư dân địa phương mô tả cảnh tượng hỗn loạn khi gió mạnh xé toạc các ngôi nhà chỉ với rất ít cảnh báo. Các đội dọn dẹp và hàng xóm đã cùng nhau làm việc cả ngày để loại bỏ các mảnh vỡ, trong khi các cơ quan công lực gia tăng tuần tra để giữ an ninh cho khu vực.
Bà Marylin Ocker, một chủ nhà, kể lại rằng cơn giông ập đến ngay khi bà đang chuẩn bị đi chợ mua đồ cho bữa tối Lễ Tạ Ơn. “Bước ra cửa trước, và toàn bộ mặt tiền căn nhà của tôi đã biến mất,” bà nói. Bà Ocker cũng đã chuẩn bị đón gia đình đến ăn mừng lễ, nhưng đành phải thông báo: “Gia đình thân yêu, nhà tôi vừa bị lốc xoáy đánh trúng. Tôi không thể tiếp khách được.”
Các đội dọn dẹp đã làm việc nhiều giờ để giúp các gia đình bắt đầu công việc phục hồi. Ông Abner, một thành viên trong đội dọn dẹp, cho biết thiệt hại rất khó để chứng kiến. “Người ta thấy thương xót vì những thiệt hại. Chừng nào họ còn cho phép chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ còn ở đây.”
Hàng xóm cho biết cộng đồng đã hỗ trợ lẫn nhau. Bà Alyssa Rodriguez chia sẻ rằng chính sự hỗ trợ này đã làm nên bản sắc của Houston: “Điều tôi yêu ở người dân Houston là họ luôn giúp đỡ nhau. Gạt bỏ mọi thứ sang một bên, bạn phải vào giúp đỡ mọi người.”
Cảnh sát Hạt 4 và Sở An Toàn Công Cộng tiểu bang Texas (DPS) đang tuần tra các khu dân cư bị thiệt hại và kêu gọi bất kỳ ai có ý định gây rối hãy tránh xa. Đại úy Jose Garza cảnh báo: “Chúng tôi đang tích cực tuần tra. Đừng đến đây, vì nếu bạn đến đây với ý đồ xấu, chúng tôi sẽ bắt giữ và loại bạn khỏi khu vực này.”
Bất chấp sự tàn phá, một số cư dân cho biết họ vẫn tập trung vào những điều quan trọng nhất. “Tài sản có thể thay thế được. Nhà cửa có thể sửa chữa được. Còn con người thì không,” một người dân nói.
Phần lớn các gia đình đã có điện trở lại vào Thứ Ba, mặc dù một vài căn nhà vẫn còn mất điện, theo tin từ KHOU News.






































