Theo tin từ hãng thông tấn Associated Press (AP), bạo lực liên quan đến các cuộc biểu tình về tình hình kinh tế khó khăn tại Iran đã cướp đi sinh mạng của thêm hai người, nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 10 người. Các cuộc biểu tình này được xem là lớn nhất ở Iran kể từ năm 2022. Tuy nhiên, mức độ vẫn chưa lan rộng và dữ dội bằng các cuộc biểu tình sau cái chết của Mahsa Amini, người bị bắt vì không đội khăn trùm đầu theo quy định.
Trong các vụ việc mới nhất, một người thiệt mạng do nổ lựu đạn tại Qom, thành phố có các trường phái thần học Shiite lớn nhất. Ngoài ra, một thành viên của lực lượng dân quân tình nguyện Basij đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng và dao ở Harsin, phía tây nam Tehran.
Tổng Thống Donald Trump đã cảnh báo Iran rằng Hoa Kỳ sẽ can thiệp nếu chính quyền Tehran “tàn sát” những người biểu tình ôn hòa. Lời cảnh báo này đã vấp phải phản ứng giận dữ từ giới chức Iran, đe dọa nhắm vào binh lính Mỹ tại Trung Đông.
Tổng thống Masoud Pezeshkian, người theo đường lối cải cách, đang cố gắng thương lượng với người biểu tình, nhưng thừa nhận tình hình kinh tế Iran đang ngày càng tồi tệ hơn. Đồng Rial của Iran đã mất giá nhanh chóng, gây ra làn sóng biểu tình mới. Các cuộc biểu tình còn lan rộng ra hơn 100 địa điểm tại 22 trong số 31 tỉnh của Iran. Theo nguồn tin từ ABC News.




























